Người ta thường nói tuổi thơ cơ cực thì tuổi già thường thành đạt... Ảnh đang nói lên đây, cái này là theo trường phái tranh ảnh nè :-) :-) :-)
|
|
Người ta thường nói tuổi thơ cơ cực thì tuổi già thường thành đạt... Ảnh đang nói lên đây, cái này là theo trường phái tranh ảnh nè :-) :-) :-)
Anh (hay bác) sonpham, hihi :p
Dạ, thôi thì em cũng đem tuổi già mà ráng chống gậy lên Death Valley tìm bác (anh). Mong bác thấy em già cả, có miếng nghề nào truyền lại cho em xin chút chút để an ủi, bác(anh) hen :D
...
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Nối tiếp loạt ảnh Monterey Horizon :
"Mở ngõ"
"Xuôi về"
"Khe cửa"
![]()
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Đẹp lắm Cindy ơi. Gốc ảnh đẹp.
- Tấm đầu đường chân trời hơi nghiên
- Tấm 2 hình như đường chân trời hơi bầu
- Tấm 3 góc dưới tối...
Nói chung cả 3 đều đẹp :-) :-) :-)
Hì hì,
Tấm 1 lúc đầu bấm máy chưa để ý tới chân trời nên nó đã bị nghiêng hơn nhiều, sau khi rotate thì đỡ nhưng đi đời mất cảnh đẹp hai bên, thế nên lại không nỡ tay nghiêng thêm phát nữa... vì sợ không còn gì để mà xem :p
Tấm 2 thì không rõ vì sao nó bầu, nếu bác biết lý do xin chỉ giúp em.
Tấm 3 chụp từ trong tối ra và vẫn muốn giữ khoảng tối đó để thấy tương phản với không gian bên ngoài
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
@ ntmk : Em khai thành thật ha, tấm #3 là tấm em đụng tới nước biển ít hơn mấy tấm kia, sỡ dĩ nước biển như vậy là do thời điểm em đứng giơ máy trời bỗng dưng nổi gió cực kỳ lớn (suýt nữa em bay rồi) gió thổi dạt nước biển giật ngược ào ào nên những tia sóng nhìn ra như vậy...
@ HoaNhaTrang : dạ, em luôn cảm ơn sự quan tâm của anh và... mong anh ghé chơi topic của em nhiều hơn nữa (hì hì) :D
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)