Phơi nốt sân thóc cuối ngày
![]()
|
|
Phơi nốt sân thóc cuối ngày
![]()
Ruộng qua mùa gặt
![]()
Góc máy bác chụp rất đẹp, đặc biệt 2 tấm đầu tiên. Nhìn ruộng bậc thang thấy nhớ cảnh núi rừng miền núi phía bắc ghê...
(Xin mạng phép bác chủ). Sông Nho Quế thật sự xanh các bác à, đây là hình em chụp bằng máy film, có sao nó ra vậy không PS gì cả
![]()
cauan cũng chứng minh lời khẳng định của bác NamDao là đúng ạ, cauan đi 30/4 vừa rồi nước ít nhưng cũng xanh mầu ngọc bích
Mầu nước sông Miện chẩy qua Yên Minh cũng mầu xanh như vậy
![]()
Cám ơn các bác chia sẻ các bác cứ chờ dần dần em sẽ post tiếp rồi các bác sẽ thấy giang hồ đồn đại cũng không phải vô cớ. Em đã đi tất cả các huyện và giờ đây ngồi chia sẻ với các bác qua những tấm hình
Đổ nước xuống đồng
![]()
Lên nương
![]()
Những cung đường như thế này có lẽ là một đặc trưng của HG mà không nơi nào nhiều đến thế
![]()
Để lại đó những con đò, để lại đó với những dòng sông, những thửa ruộng đã qua mùa gặt hãy đến với dấu ấn thời gian nơi đây
Một ly cà fê phố buổi sáng là thói quen của nhiều bạn trẻ
![]()
Được sửa bởi vungocanhxd lúc 11:30 AM ngày 28-10-2011
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)