Trang 187 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 87137177185186187188189197237287687 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,861 đến 1,870 / 11581

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #1861
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    - Bác mà nghe lời bác chủ @hoangviet thì chuẩn bị lúa giống đi là vừa, để có ngày "bán lúa giống" đó bác. Về mặt chữ nghĩa thì e không phản bác lại bác chủ @hoangviet được nên e chọn cách im lặng là vàng! giờ bác lại khơi lên, nên e đính chính đôi câu. Tất cả ACE ở đây đều là nhiếp ảnh gia cả, điều này chẳng có gì sai về chữ nghĩa cả! Còn chuyên nghiệp hay nghiêp dư chỉ là cách để phân biệt người gắn bó với nghề hay người chơi qua đường mà thôi. E là nhíp gia "chuyên tạo nghiêp" (chụp thì ít, nói thì nhiều) do nhiếp ảnh gia kỳ cựu Hoangviet phong tặng đó mà! khà khà!

    - Với một người khắc khe trong từng shot hình như bác thì điều kiện thời tiết không thuận lợi là bị ức chế lắm rồi, chỗ e đây thì mùa này rất ư là thuận lợi!

    $1934


    _DSC3517
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Bác Tea nói vậy chứ tôi vẫn chắc Bác là NA chuyên nghiệp , còn nếu không đúng thì khi nào có dịp tôi gặp được Bác , Bác cho tôi một chầu cà phê là được rồi .

    Ảnh hoa sứ của bác Tea đẹp quá là đẹp !

    Quote Được gửi bởi ake View Post
    Cảm ơn lời chúc của @Tea! Đẹp 1 chút cũng vui, xấu 1 chút cũng không buồn, lo nhất là mất đi niềm vui, hứng thú chụp ảnh, khi đó thì không còn ảnh để chia sẻ với VCHLC! :D

    Lá của cây sứ trên nè. :D Chùm hoa quá đẹp ở góc chụp này. Ánh sáng khỏi chê luôn.

    #1935

    P201601-03 by Hương Thảo (ake), on Flickr
    Ảnh có BG đẹp Bác Ake !

    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    Củ dền nhà em trồng,mùa đông lạnh quá lớn hổng nỗi, lại mọc những hột nhỏ như hạt gạo trên cành mà em chẳng biết gọi nó là hoa hay là củ nữa??
    1940
    [IMG]MJ7_0545 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    Bác Moitapchuphinh thấy củ dền nhà Bác lớn không nổi , còn tôi từng chứng kiến những bông hồng có khi nở đến 2 tháng cũng chưa nở hết , khi lạnh nhiều thì giữ nguyên như vậy , hơi ấm ấm thì nở thêm một chút , diễn biến cứ kéo dài như vậy , có khi lạnh hết chịu nổi nó bị cháy thâm đen luôn.


    Đây là dung nhan của một hoa hồng đang nở vào mùa Đông năm nay , cây hoa hồng nầy trồng trong sân chỗ tôi làm việc .

    #1942


    Được sửa bởi @hoangviet lúc 04:51 AM ngày 04-01-2016

  2. #1862
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    hoangvietHaha,hay quá há bác,em mới qua vài năm thôi nên không rành

  3. #1863
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    Củ dền nhà em trồng,mùa đông lạnh quá lớn hổng nỗi, lại mọc những hột nhỏ như hạt gạo trên cành mà em chẳng biết gọi nó là hoa hay là củ nữa??
    1940
    [IMG]MJ7_0545 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    @moitapchuphinh : ảnh này có màu tím ở nhiều bậc khác nhau, đặt là "khúc tiểu tấu của màu tím" cũng hay lắm đó bạn..., ngoài ra còn có tia nắng xiên rất hay ! (..về "chữ nghĩa" mà nói thì củ là âm dưới lòng đất, còn ở đây gọi là hoa cũng "trật lất", theo "ngu ý" của tôi thì gọi là nụ hay chồi, có sai xin bạn "tự ý đục bỏ" ! )
    @dongdigipics và các bạn : tôi thử tra nghĩa chữ under... và phải phì cười !!! nếu tính theo nghĩa này thì mấy cô không chịu đâu, mà tôi cũng thấy ưng ức..., tôi nghĩ mình còn khá gân mà tính kiểu này lỗ lã quá ! hay là xài cái nghĩa under này theo VN là "chưa tới", tính cho chúng ta đồng hạng "u 100", các bạn thấy sao ?

  4. #1864
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @moitapchuphinh : ảnh này có màu tím ở nhiều bậc khác nhau, đặt là "khúc tiểu tấu của màu tím" cũng hay lắm đó bạn..., ngoài ra còn có tia nắng xiên rất hay ! (..về "chữ nghĩa" mà nói thì củ là âm dưới lòng đất, còn ở đây gọi là hoa cũng "trật lất", theo "ngu ý" của tôi thì gọi là nụ hay chồi, có sai xin bạn "tự ý đục bỏ" ! )
    @dongdigipics và các bạn : tôi thử tra nghĩa chữ under... và phải phì cười !!! nếu tính theo nghĩa này thì mấy cô không chịu đâu, mà tôi cũng thấy ưng ức..., tôi nghĩ mình còn khá gân mà tính kiểu này lỗ lã quá ! hay là xài cái nghĩa under này theo VN là "chưa tới", tính cho chúng ta đồng hạng "u 100", các bạn thấy sao ?
    @luong van toan Em ở Đà Lạt,gốc nông dân,hồi trẻ có cuốc đất trồng củ dền mà chưa từng thấy "nụ" hay "chồi" như thế này bao giờ.Sáng nay trời nắng ra sau vườn thấy vậy rất ngạc nhiên

  5. #1865
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    @luong van toan Em ở Đà Lạt,gốc nông dân,hồi trẻ có cuốc đất trồng củ dền mà chưa từng thấy "nụ" hay "chồi" như thế này bao giờ.Sáng nay trời nắng ra sau vườn thấy vậy rất ngạc nhiên
    @moitapchuphinh : vậy chắc "ngu ý" của tôi trớt quớt rồi ... xin bạn "tự ý đục bỏ" dùm...

  6. #1866
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @moitapchuphinh : vậy chắc "ngu ý" của tôi trớt quớt rồi ... xin bạn "tự ý đục bỏ" dùm...
    Haha.không phải vậy đâu bác ơi.Ý em là chưa thấy bao giờ,còn bác gọi vậy cũng đúng mà.
    Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 06:46 AM ngày 04-01-2016

  7. #1867
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    @luong van toan:Được bác khen ảnh,lại còn đặt tên cho nó nữa,em thích lắm.Thank bác nhiều.À mà nhân tiện nói về U,em cũng U 60 rồi(54).Em thích cái ý U 100 của bác vì em cũng còn gân lắm

  8. #1868
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Công nhận e với bác Ake phối hợp ăn ý ghê, e chụp hoa, bác ake chụp lá! ánh sáng high-light này tha hồ mà vẻ bác ake hỉ?!

    E tưởng một chuyên gia phong cảnh như bác Zorr đây thì chỉ có quan tâm đến tổng thể thôi chứ, những cái khác biệt nhỏ nhỏ như thế này cũng không lọt qua được con mắt của bác, "tinh quái"!

    NAG cái giề, HAG (hiếp ảnh gia) thì có! xem ảnh của bác e ghiền muốn chết, mấy e lông lá xấu xí này qua tay bác Dong thì "oai" phết!

    Pic này, bác moitapchuphinh bắt khoảnh khắc đẹp, ánh sáng đẹp, họa tiết cái hoa đẹp, không gian cho cái hoa thì cho cảm giác hơi thiếu, màu hơi trầm (cái này tùy gu, có người thích, có người không thích). Với VCHLC thì e thấy đẹp!

    Pic này e ganh tỵ mức độ cao rồi, cái màu đỏ mọng thiệt là hay! Cái hoa hạ xuống bên dưới một chút, dịch về bên phải một chút thì trông còn đã hơn nữa!

    E mới thấy cái hoa hồng dạng này lần đầu! lạ thiệt! Không biết các bác thấy sao chớ e thấy đẹp! nó vẫn đầy sức sống!

    Sáng đầu tuần e mời các bác ly Milano!

    $1943

    _DSC3050
    by Cfphoto pham, on Flickr

    P/s: Hôm nay xí chỗ được bác hiendiep rồi, khà khà! $1943 là của e nhá!
    Được sửa bởi battrangtea lúc 08:49 AM ngày 04-01-2016

  9. #1869
    Tham gia
    03-12-2009
    Location
    Hồ chí Minh City
    Bài viết
    11,109
    # 1944



    Nếu xếp theo U thì ... tôi chắc già nhất trong nhóm U70 ( 67 tuổi ) rồi
    Được sửa bởi hiendiep lúc 08:54 AM ngày 04-01-2016
    Nikon D200 - D300s - 50 1.8D ; 18-105VR; 55-200VR; AI 28F/2; Micro AI-s 55F/2.8; AI 300F/4.5;SB600;

  10. #1870
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    E thấy trong vườn này:
    - U1 có Táo, ake, Zorr, bassbuon, nhvtung
    - U2 có LNK, Dong, binhrau
    - U3 có bác hiendiep @hoangviet, H2D, Bác L.V.Toan, chuphinhlauroi
    - Uđầu có e! tại bị ném gạch nhiều quá nên U đầu!

    Nói đùa vậy chớ, Tình yêu thì đâu có tuổi, niềm đam mê thì tuổi tính làm sao ra! Niềm vui thì người già cũng như trẻ nhỏ, nổi buồn trẻ nhỏ cũng như người già!

    $1945


    _DSC3445
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi battrangtea lúc 09:04 AM ngày 04-01-2016

Trang 187 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 87137177185186187188189197237287687 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •