nếu hạn hẹp về tài chính thì D40 là một sự lựa chọn đáng quan tâm ạh...
![]() |
![]() |
nếu hạn hẹp về tài chính thì D40 là một sự lựa chọn đáng quan tâm ạh...
Mặc dù đã chuyển từ D40 sang D80 nhưng tôi nghĩ lựa chọn D40 là cực kỳ hợp lý:
1. Màn hình rộng 2.5 inch
2. Pin gấp 1,5 lần pin Canon
3. Ống kít rất khá. Mua thêm em 55-200VR nữa là quá ổn.
4. Mua thêm em 50mm 1.4 HSM của SIgma vừa ra là đủ bộ
Trong tầm tiền này thì Canon không có cửa.
híhí em cũng vừa có D40 + len Kit + 55-200VR nhưng ko bit khi nào mới tậu dc 1 em macro và em 55mm 1.4 HSM hixhix. chúc bác sắm dc em D40 vừa í có cái gắn 55-200 vào D40 trông hơi mắc cười xíu ạ
Vậy D60 với 400D cái nào hơn ạ ???
Em không thường vào forum của mình, hôm nay vô tình đọc lại topic này. Topic mà cũng thời gian này năm trước (2007) em đọc tới đọc lui không biết bao lần
Cuối cùng thì cũng rước D40 về. Nhớ hoài cái câu các bác Canonian trêu là Nikon giống như cắt dán giấy màu. Nhưng vì em thích chụp phong cảnh và tài chính cũng hạn hẹp nên chọn Nikon (một phần vì trước đó dùng và rất thích cái PnS bèo nhèo của Nikon)
Một thời gian ngắn sau khi tậu D40, em đọc được bài viết Your Camera Doesn't Matter của Ken Rockwell và cảm thấy an tâm, không còn lăng tăng nữa (tình hình là em không đủ số post để add link cho các bác xem, các bác cứ vào trang Ken Rockwell mà search). Nikon, Canon, Leica hay là...Schmeica cũng không quan trọng bởi như câu nói của Earnst Haas mà em trích dịch trong bài viết trên: "Leica hay Schmeica. Máy ảnh không tạo nên một chút khác biệt gì. Tất cả chúng đều có thể ghi nhận lại những gì bạn đang nhìn thấy. Nhưng, bạn phải THẤY được trước đã.." Nói như thế cũng không hoàn toàn chính xác bởi không thể phủ nhận khả năng của những thiết bị cao cấp so với những thiết bị không chuyên. Nhưng quan trọng là làm chủ được công cụ đang có và khả năng cảm nhận của mình để bắt trọn được cảm xúc của khoảnh khắc. Chưa kể mình còn có thể hiệu chỉnh rất linh hoạt ở khâu hậu kì nữa
Gần 1 năm tậu con D40 về nhà, em vẫn chưa có cơ hội để đi chụp nhiều. Tuy có tiến bộ chút đỉnh nhưng vẫn chưa gỡ được cái "mác" amateurEm vẫn chưa có ý định đổi body khác (dù cũng đã lăng tăng để có 18-200mm VR và 50mm f1.4D-->MF mờ mắt luôn ạ ^^!) vì em thấy mình vẫn chưa khai thác được hết khả năng của nó. Ngoài ra, cá nhân em thấy body không quan trọng bằng lens đâu ạ.
Hì, với chút ít kinh nghiệm đó em chỉ muốn nói với các bác đang ngấp nghé DSLR như em 1 năm trước là không cần phải đắn đo nhiều quá. Tùy điều kiện tài chính (ngắn hạn và dài hạn), sở thích cá nhân (màu sắc, độ mịn, chụp phong cảnh hay chân dung) mà có thể chọn Ni, Ca hoặc thậm chí Sony, Pentax... Dành nhiều thời gian 1 chút để chụp và để...vào vnphoto mà học hỏi thêm thì sẽ nhanh chóng lên tay thôiChúc các bác sớm hết bỡ ngỡ và tiếp tục gắn bó với thú vui "tao nhã" này.
Sẵn đây chúc các bác năm mới nhiều sức khỏe. Em sẽ cố gắng sắp xếp đi off với các bác một vài chuyến để học hỏi thêm ạ![]()
Được sửa bởi DuVent lúc 09:25 AM ngày 31-12-2008
Stay hungry, stay foolish...
Đọc mấy dòng cảm nghĩ của bác mà thấy xúc động quá. Em cũng như bác đấy, gần 1 năm tậu được con 400D mà đến giờ vẫn thấy sướng âm ỉ. Em chưa bao giờ đi off với mọi người,, nhưng phải công nhận là em đã chụp được rất nhiều ảnh, chụp nhiều nhưng chủ vẫn là xấu hoắc, càng chụp càng thấy mình chụp xấu nữa.. ( ?! ) Nhưng mà đam mê vẫn là đam mê, lúc nào hay đi đâu cũng thấy có cái để chụp ^_^ Đôi khi em cũng bị băn khoăn trước sự lựa chọn này, sự lựa chọn kia... nhưng em luôn tin người cầm máy mới là yếu tố quan trọng nhất. Sắp tới em có ý định đổi máy, thôi thì lần này sẽ đổi luôn chứ cứ hỏi các bác thì sẽ loạn hết cả lên :(( Hihi ^_^
What broken is forever broken . Don't look back !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)