![]() |
![]() |
Chết rồi, trước giờ em chụp fix không, fix 35, fix 50, fix 135... và vừa mua con 50 Art chưa được 1 tuần... vậy em nghe lời Bác Châu sẽ bán ngay các con fix, kể cả con Art này luôn để mua con zoom 12- 300L II để chụp con nít ngay thôi... vì em chụp chủ yếu là con nít chiếm 80% và nhu cầu khác là 20%.
Khà khà... Hẹn Bác Châu sáng mai, có chém giết gì em thì sáng mai lúc 09:00 tại Tao đàn nhé... Có Bác Tân ở đó em cũng yên tâm không chết đâu...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
File jpg lấy thẳng từ máy ko chỉnh sửa gì
IMG_1550 by Tiến Mạnh Vũ, trên Flickr
5D có tốc độ focus ko nhanh như các máy ra sau này,nhưng ko đến nỗi chậm để bắt được các chuyển động có tốc độ trung bình(ví dụ như chụp bé chạy nhảy),mình up 1 tấm 5D & 70 200 f4L non is chụp ở 200mm khẩu max f4:Được gửi bởi Mù màu :
Nick cũ nị deactive, em phải làm cái mới. Định post ở ngoài nhưng thấy ngoài đó cực đoan quá, em hỏi các "các già" trong này cho lành.
Sau khi giải tán toàn bộ cách đây 3 năm. Giờ em muốn mua bộ chụp thằng em zai nhà em, 3 tuổi, chạy nhảy như ngựa, tất nhiên.
Trước em có dùng canon 30d và nikon d90. Em dự chi khoảng 30 triệu và đang phân vân 02 option sau (lý do em chọn là cả 2 từng là niềm khao khát cháy bỏng cách nay hơn 5 năm):
1. 5d1 + 35f2 + 70-200 f4 is (chụp trẻ con ban ngày, body có af kịp ko?)
2. D700 + 35f2d + 85 1.8d (ống fix chụp trẻ con hơi khó?)
Hoặc có phương án hay hơn?
Em thích body nikon nhưng lại thích ống canon, phiền các bác tư vấn.
5D_70 200 f4L non is
Olympus OM-D E-M1 (1)_Canon 5D Classic
Anh Sơn, chụp bé đang di chuyển về phí máy ảnh, rồi cái máy ảnh phải lùi mà phí sau là cục gạch ... Hí hí cái máy ảnh dập môi kaka
![]()
Chơi DSLR cũng chỉ mong có những tấm ảnh đẹp cho Gia đình !
Nói cho vui nhà vui cửa thôi chứ fix chụp sẽ không tiện lợi bằng zoom, điều này dễ hiểu mà.
Còn nói về chuyện "dập môi", em cũng xin chia sẻ câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy trong Khu Plaza Lotte.
Vì cứ lo loay hoay với cái máy ảnh đang đeo trên cổ, lủng la lủng lẵng, đứa bé con từ xa chạy đến để khoe với Bố chiếc xe vừa được Mẹ mua, vừa đột ngột vừa không để ý, mình xoay người sang bé, máy ảnh theo quán tính cũng xoay ngang và dập thẳng vào mặt bé một lực rất mạnh (con 6D vs 50Art nặng hơn con 35Art trước kia nhiều), thế là bé khóc điếng người lên. Mình kiểm tra ngay xem sao, may mắn chỉ có một vết hằn sâu trên ngay mí mắt phải, sưng lên (may mắn quá, nếu vào ngay tròng con mắt, thì chắc mình hối hận quá...)
Đây là 1 kinh nghiệm xin chia sẻ để các Bác có con nhỏ chú ý
P/s: Trưa mai ra Tao đàn nhé các huynh đệ...
Được sửa bởi son004474 lúc 11:04 PM ngày 08-01-2016
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Cảm ơn các bác, xem cái hình của bác nguyentriduc, em tự tin mua 5d rồi hehe hẹn sớm có ảnh mới các bác.
À, tiện em hỏi luôn, em định dùng cái 70-200 và 1 em fix 35 hoặc 40 thì Canon có ống nào ngon rẻ ko ạ?
Tiện em hỏi cách check riêng cho 5d có cần lưu ý gì ko? Hoặc mua ở đâu uy tín ở Hà Nội?
Bác có thể lấy 40 f2.8 cũng khá rẻ,có thể chụp người và phong cảnh,đây là lens Canon giá rẻ mà khá chấtMù Màu:Cảm ơn các bác, xem cái hình của bác nguyentriduc, em tự tin mua 5d rồi hehe hẹn sớm có ảnh mới các bác.
À, tiện em hỏi luôn, em định dùng cái 70-200 và 1 em fix 35 hoặc 40 thì Canon có ống nào ngon rẻ ko ạ?
Hôm nay mới thực sự cầm 1Ds II đi chụp mẫu_chụp jpeg
1Ds II_70 200 f4L is
Olympus OM-D E-M1 (1)_Canon 5D Classic
[IMG]my son by Pham cong ly, on Flickr[/IMG]
lấy đợt tiki giảm giá :D giờ mới có thời gian tét thử :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)