Em xin trình bày với bác, do bạn em không có thói quen lưu lại tin nhắn nên chỉ giữ lại 1 số tin thôi. Ngoài ra hiện giờ bạn em đang ở xa nên em không chụp lại được các tin nhắn giữa 2 người. Mời bác xem qua đoạn chat này.
Giang: uh
Giang: bây giờ
Giang: gõ lại cho G toàn bộ tin nhắn giữa nó và P
H. Tili: đó
Giang: từ lúc hỏi máy đến giờ
Giang: gõ lại cho G 1 mạch đi
Giang: dễ copy
H. Tili: P k lưu outbox G à =)
Giang: ý là
Giang: mấy tn nãy đó
Giang: kèm mấy tin nhắn tối cn
H. Tili: uhm. Còn có chừng đó à
Giang: P nhớ đc thì cứ nhắn
Giang: haiz
Giang: ý là diễn tả theo ý của mình
H. Tili: tối CN P hỏi mụ đó này nọ và hẹn T3 xem máy nha
H. Tili: Mụ đó ừ
H. Tili: cái rồi P nhắn lại là đừng bán cho ng khác...
H. Tili: mụ đó cũng ừ luôn...
H. Tili: tới trưa T3 thì mụ đó sms
H. Tili: hỏi P có lấy máy k....
H. Tili: P nói có. Xong rồi P alô hẹn G giờ đi xem máy đó
H. Tili: xem đường đi nữa...
H. Tili: tới 2h hơn thì tèn tèn...
H. Tili:
Giang: tèn tèn là thế nào
Giang: nói tiếp đi
H. Tili: là bán cho ng khác đó
H. Tili: mụ đó còn xl P và nói đó là ông anh họ
H. Tili: còn bảo là trog gia đình nên k thể từ chối j đó
H. Tili: nói chung là đã nhận lỗi rồi
H. Tili: mà giờ còn cố cãi nữa
Giang: rồi
Giang: hiểu rồi
Còn đây là 1 số tin nhắn bạn em còn lưu lại gõ cho em:
24/4. 20h17': uhm ban. tien thi h qua minh xem may
H. Tili: Phuong: minh ban...blah blah....
Khanng: ohm
...
26/4 12h38' Khang: co lay Canon D60 ko ban?
H. Tili: ..
Nếu bác muốn kiểm chứng về đoạn chat này, liên hệ số điện thoại bạn em ở đầu topic để kiểm chứng. Em sẽ lưu lại file text đoạn chat này trên yahoo nếu bác cần.
Như vậy:
- Thật ra đến trưa t3 bác hỏi có lấy máy không thì tụi em nó có, bác ừ ừ thì tụi em mới đi rút tiền. Đang hí hứng lên lịch tối qua chỗ bác bác nhắn cái tin bán rồi sét đánh như thế thì hỏi sao tụi em không buồn ? Tụi em đi vì bác nhắn tin như thế mà, em đâu có nói là đặt gạch gì đâu ?
- Bác chắc cũng hiểu cảm giác dành dụm, rồi khi có khả năng mua được cái máy vừa tiền, nghĩ là sẽ mua được tự nhiên nó vuột khỏi tầm tay. Nếu bác đã từng như thế bác sẽ hiểu cảm giác thất vọng của tụi em, nhất là khi sinh viên không có nhiều tiền để mua máy hay không biết đi buôn như người khác. Chưa kể tụi em phải thay đổi lịch làm việc để có thời gian đi xem máy. Thử hỏi tốn thời gian như thế thì ai mà không buồn hả bác ?
- Bác có vẻ quan tâm đến feedback score nhỉ, ok, nếu bác muốn trong vài ngày tới em xem tình hình rồi sẽ xóa cho bác. Chỉ mong qua vụ này bác rút kinh nghiệm (mong là bác rút được). Em cũng chả ham gây sự với người khác.
- À, mà em không phải đàn bà, bạn em là đàn bà nhưng mà cũng khuyên em bỏ đi không trả lời, em chỉ trình bày với bác như vậy thôi. Em cũng không rảnh để lên các diễn đàn khác mà bác rao để la toáng lên. Em đã góp ý rất nhẹ nhàng với bác.
Em nghĩ lẽ ra bác nên nhắn tin qua inbox em để giải quyết thì sẽ hay hơn. Vụ này lôi ra công cộng lại làm xấu mặt nhau. Chẳng ai thích đâu bác nhỉ ?
Thời đại công nghiệp mà, chẳng ai muốn người khác hẹn ừ ừ cho đã rồi lại hủy, đằng này đã bảo là đừng bán cho ai, ừ ừ rồi bán cho người thân. Mong bác hiểu cho.
Trong quá trình trả lời bác, nếu có điều chi sơ suất, mong bác bỏ quá cho. Chúng em mới tay mơ bước vào giới chơi ảnh, chắc còn thiếu kinh nghiệm mua bán. Từ những lần thế này sẽ giúp chúng em trưởng thành hơn.
Hi vọng còn được giao dịch với bác trong các lần tới.
Thân chào.
P.S: à quên, trước khi gửi em copy luôn vài lời của bạn em
H. Tili: P đọc thấy có ng bảo là làm 8n vs mụ đó 3 lần rồi j j đó....
H. Tili: nhưng mà vụ này đúng ra P chẳng nói nữa
H. Tili: ai ngờ còn vì mấy thứ điểm ảo mà cãi cố
H. Tili: lớn cả rồi mà vậy coi sao được trời.
Hì hì,bạn em con gái, giận quá nói thế mong bác thông cảm. =))
@ bác Kalen:cám ơn bác, em sẽ hỏi người ta