|
|
Hề hề, câu anh dẫn ra rất đúng.
Tôi đặc biệt thích những bức ảnh thật kiệm lời đi kèm nhưng vẫn có sức thu hút người xem.
Trong ảnh, tôi thấy :
- Phía xa xa có một số người đang ngồi (ăn uống ? ) .
- Ở đằng này, chú chó (hay ông chó ? Nếu ảnh to hơn, nhìn được râu hai bên mép có bạc hay chưa, tôi sẽ xác định được là "chú" hay đã lên "ông ) đang có "động thái" giữ chặt miếng mồi.
Gân, cơ trên cẳng "tay", bả vai, gò má. hàm, cả ở chân sau đều đang "căng thẳng", mắt thì trợn trừng đầy vẻ đe dọa. quyết liệt.
Tỏ ra sẵn sàng cắn xé bất cứ ai tới giành miếng mồi của nó.
- Chính giữa có người đứng khoanh tay nhìn. Dường như đang xem cảnh "ném xương cho chó cắn nhau".
Từ đó tôi liên tưởng tới tính cách của những con người vì thủ danh, thủ lợi cho bản thân, sẵn sàng vì chút lợi ích mà "cắn xé" đồng loại không thương tiếc.
Bác Santa giàu cảm xúc thật ..( ngochungarch ..nhà cháu đang bị ban nịck nên mượn tạm của em gái. Mấy hôm rồi mà ko thấy ai post bài mới lên..)
Ở thế bác ngochungarch bị treo rồi à, tặng bác một tấm ngồi một mình nhé
Khi nào bác hết hạn, mọi người đợi bác ở đây nhé![]()
![]()
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Một buổi lang thang ạ.
![]()
Ghét Rollei! Thù Rollei!
hẹ hẹ, màu làm sao thế Thầy ơi![]()
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Post 1 cái kodak hết date cross... Tessar 3.5 T Opton
![]()
Instagram....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)