5D_50 1.8 stm
![]() |
![]() |
5D_50 1.8 stm
Olympus OM-D E-M1 (1)_Canon 5D Classic
Ké ảnh
_MG_8641 by carrotsusu, on Flickr
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
.
@Bác nguyentriduc: AE chờ phiên bản tiếp "Người em sầu mộng" của bác. Nhờ bác bấm máy mà cô ấy đã đoạt giải.
![]()
Được sửa bởi naunau lúc 09:30 AM ngày 03-09-2015
Cảm ơn bác,cũng chụp nhiều rồi rút ra kinh nghiệm thôi bác ah!pvbhp:E rất thích ảnh mộc của bác. Bác quả là cao thủ về kiểm soát DOF.
Về Canon 5D, em chưa thử 5D2 với 6D, nhưng 5D3 em đã cầm và chụp thử một buổi, cảm thấy không thích bằng 5D1. Kể cả tiếng màn trập nghe nó cũng là lạ.
Bấm phát một mà chuẩn nét lắm bác!TuấnAnh Zlite:hú vui cuối tuần của nhà cháu. Thương cụ 5D , giờ chỉ canh làm phát 1 . Không như lúc trước 600D chụp thể thao toàn bắn liên thanh , về lọc ra vứt đi 80%. Khi nhìn số Shot , giật mình.
Mình cũng gặp trường hợp như bác,có lẽ đây là tật của 5D rồigifuto:Đối với em 5D quá tuyệt chỉ dở cái là quen sài Av trên 500D rồi khi lên 5D đo sáng hay sai nên hơi mệt hơn chút
Hi,nhiều ng bấm máy mà bác,vui là cô ấy đã đoạt giải!naunau:AE chờ phiên bản tiếp "Người em sầu mộng" của bác. Nhờ bác bấm máy mà cô ấy đã đoạt giải.
son004474:ảnh cậu quý tử tốt lắm đó Sơn ui:màu sắc,nét,contrast hài hòa
Được sửa bởi nguyentriduc lúc 07:10 AM ngày 03-09-2015
Olympus OM-D E-M1 (1)_Canon 5D Classic
Hehe giờ mới thấy bài của bác, em chụp raw nên không ngại ám vàng, mà bản thân em làm hình cũng thích ám vàng chút bác à. Từ khi chuyển qua 6d phải nói là hoàn toàn hài lòng với em nó, tuy nhiên chỉ có 1 điều không vui là con láp cùi của em nó không theo kịp cái file raw của 6d. Chắc lại lập quỹ đen nâng cấp con láp thôi.
Ké ạ
_MG_1283 by Thai Chau Tran, trên Flickr
Chơi DSLR cũng chỉ mong có những tấm ảnh đẹp cho Gia đình !
IMG_0672-5d by Phan Van Tan, trên Flickr
Các bác chân dung em làm tấm phong cảnh HDR
Hai dang view_HDR3 by HKoihp, on Flickr
Áp má, kề vai, nín thở, bóp cò.
Nhà thờ Đức bà Paris
![]()
Tình hình là em vừa mới xong nhiệm vụ A70,tuần sau em bắt đầu nghỉ phép,có bác nào ở tphcm mà lúc rảnh rỗi cho em xin phép mời một chầu cafe có gì cho em học hỏi với,em đọc cái topic này mấy ngày rồi,nhìn ảnh mà em mê quá,nên tập tành các bác đến với cụ già mà chất này. Mong được sự giúp đỡ của các bác
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)