![]() |
![]() |
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Em sến với.
P6 - Kodak TX 400 (dated:1992) - R09 - 12"
.
Chụp ảnh buồn cười.
Khoái cái mầu của RL
hình lưu niệm
![]()
Ảnh bác chụp tốt ạ, ít khi nào em chụp được ảnh sạch sẽ ko giun ko xước thế này, welcome bác tham gia topics!
Hì hì, quên mất là ngoài PS có cái Auto Color, dùng LR quen nên nếu mà chỉnh trên scan, gạt cái gì gì khử tím mà ko hết thì đành chịu. Soi film nó cũng tím ngắt à
Auto level em thấy chỉnh contrast với tone là chủ yếu, auto color cũng tùy, nhiều khi PS tự auto quá, hình cũng xanh lè, màu ra là lạ chứ ko thật.
.
Chụp ảnh buồn cười.
Em cũng xài film slide hết date của Mỹ Hạnh, không thấy bị tím chỉ áp vàng thôi.
![]()
What you see is what you get
Bác Iha: Hôm đấy Hà Nội mưa phùn ẩm ướt ghê lắm, trời mù mịt, em vác máy ra đường chụp. Lần này em tráng soi phim thấy chuẩn, đế trong lắm, màu cũng đạt nhưng ko hiểu sao scan ra nó lại nhờ nhờ, em chỉ tăng thêm tí black thôi.
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Nếu là negative thì đúng là ám vàng, chụp quá nắng thì ám xanhCòn roll slide EPC 100 mới bị ám tím ạ.
Chỗ bác dmh có phải đường sang quận 4 không ạ? Em có đi qua thấy khu đấy chụp cũng hay lắm.
Hay là em Mat 124 chất lượng kính kém hơn 124G nhỉ? Ảnh kiểu bong bóng thế em thường thấy tương tự ở những ảnh từ hồi năm 60-70 của các cụ bên này chụp máy rẻ tiền.
Mời các bác ăn bún Huế ạ.
.
Được sửa bởi iha.eut lúc 05:30 PM ngày 18-03-2009
Chụp ảnh buồn cười.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)