![]() |
![]() |
Núi bà đen, Lồng hồ Dầu Tiếng, Tòa thành Tây Ninh, Chiến khu D .... Những chổ này thì mọi người biềt rồi! Một số lò gạch ở Cẩm Giang, Rừng cao su....
Về món ăn đặc sản:
- Bánh canh Trảng Bàng (2 tô - Bảy Bảnh)
- Bánh tráng Trảng Bàng
- Ốc núi, Thằn lằn núi
- Mắm sống cá con + đậu rồng
- Gà ta luộc, xé phai
- ...
Nói chung nhậu ngon bổ rẻ
Rượu nếp Tây Ninh uống vào ăn được, ngủ được ... mà không dậy được!
"Dân Tây Ninh ai rinh nấy uống" mà!
Được sửa bởi hovinhthang lúc 01:55 AM ngày 02-12-2011
0908007807 - hovinhthang@gmail.com
Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100
chà chà nghe Thắng lên chương trình thấy ok rồi đó...uh ae lâu rồi không gặp nhau... đi off xa đi nhe. Tây ninh gần nên đi sáng thứ 7 về chiều chủ nhật nhe. AE nào đi thì đăng ký để còn biết đi hợp đồng xe. dự kiến là ngày: 17-12-2011 (Thứ bẩy) về ngày 18 có thể tối một chút cũng không sao
![]()
Tân Bình - Photo hội quán.
MyFlickr
cái vụ này con phải chờ xin cấp giấy phép không biét có được không nữa, nếu đi trong ngày thì ok.
Cho em xin đặt trước một chân hehehe.
thông thường thì AE TBHQ hay đi loanh quanh thành phố chưa có lần nào đi off xa. Cố gắng đi AE
Tân Bình - Photo hội quán.
MyFlickr
Chương trình offline Tây Ninh
Dự kiến ngày 17-18/12/2011, tùy tình hình bác nào muốn về sớm thì về, phương tiên xe honda
Thời điểm đó em cũng chưa có kế hoạch gì nên tham gia được. Em thử tạm lên Chương trình để mọi người xem và có hứng thú.
Ngày 1
- Ăn sáng ở Bánh canh 2 tô
- Ghé chụp chân dung, cảnh rừng cao su
- Chụp ảnh sinh hoạt lò gạch tại Tx. Tây Ninh
- Ăn trưa ở quán Thanh Thủy, có mắm sống cá con + đậu rồng + thịt luộc + rượu
- Nghỉ trưa, xế chiều đi Lồng hồ chụp cảnh hoàng hôn
- Tối về tìm thằn lằn núi, ốc núi nhậu
- Tự do chụp đêm hoặc đi nghe ca cổ Đông Nam Bộ
Ngày 2
- Ăn sáng gần khách sạn
- Đi núi bà đen, lên bằng cáp treo, xuống bằng máng trượt. Ai mập như em với anh Đạt thì leo bộ cho giảm cân ;-)
- Ăn trưa quán gà ta các món + rượu
- Chiều về đi cửa khẩu Mộc Bài để ai thích mua sắm thì mua hoặc một chọn lựa khác là Làng nghề một thoáng Việt Nam ở Củ Chi.
- Ăn chiều chia tay ở Bò tơ Củ Chi
- Tối về nhà ai còn sung thì post ảnh.
Ăn sáng với Bánh canh Trảng Bàng
Ai đã từng đi Tây Ninh, ghé qua Trảng Bàng chắc cũng từng biết bánh canh Trảng Bàng. Nhiều người thường vào quán Hoàng Minh I,II,III nhưng có một nơi khác có phong cách đặc biệt và ngon hơn, thường được gọi là bánh canh 2 tô. Mỗi người ăn thường có 2 tô (1 tô bánh canh và 1 tô giò), quán này nằm hơi khuất tí, từ SG đi đến ngã 4 Trảng Bàng quẹo bên trái vào trong trung tâm Trảng Bàng.
#01. Nhìn sập xệ vậy mà đông khách lắm
#02. Khi bạn vào quán ngồi, người ta sẽ dọn cho bạn một đĩa rau và nước chấm. Trong mớ rau này có một loại gọi là Quế Dị chỉ thấy ở Tây Ninh, chính loại rau này tạo nên hương vị đặc sắc của Bánh canh Trảng Bàng.
#03. Quế Dị
#04. Tô bánh
#05. Tô Giò
Rừng cao su
Khu lò gạch tại Thị xã Tây Ninh hoặc dọc đường ở Cẩm Giang
http://wikimapia.org/16507457/vi/Khu...2-G%E1%BA%A1ch
Tòa Thánh Tây Ninh
Chụp hoàng hôn ở Lồng hồ Dầu Tiếng
Cáp treo và máng trượt núi bà đen
![]()
Được sửa bởi hovinhthang lúc 11:37 AM ngày 13-12-2011
0908007807 - hovinhthang@gmail.com
Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100
E nghĩ đi Tây Ninh không cần ở KS. Tối vào Tòa Thánh xin vài cái chiếu rồi ra sảnh dành cho khách thập phương mà ngủ... Balo, đồ nghề như vợ 2, tự ai nấy ôm...ngủ...he..he... Muốn ăn cơm chay free cũng có luôn, nhưng phải đăng ký và về đúng giờ.
Được sửa bởi cannew lúc 10:56 AM ngày 05-12-2011
Wow, em chưa có kinh nghiệm về vụ này, nhưng khách sạn ở đây cũng không mắc lắm đâu bác, ở khách sạn cho thoải mái. Nhiều khi nhậu xỉn về mà ngủ bụi vậy dễ trúng gió lắm ... :-)
0908007807 - hovinhthang@gmail.com
Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100
ok chương trình như thế cũng ổn rồi...vậy thì còn chờ gì nữa ...đi thôi các bác ơi.
Tân Bình - Photo hội quán.
MyFlickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)