![]() |
![]() |
Chiều vàng
DSC_4933 by hoang nguyen, on Flickr
D800 | Tokina 11-16 DX | Nikon 85 f1.8 | Nikon 28-70 f3.5-4.5 | Nikon 35 f2D
Em ngồi mỗi 1 chỗ canh hoàng hôn thôi bác. Đúng là mỗi chuyến đi đc vài tấm cung là vui rồi nhỉ. Em chỉ đi được vào cuối tuần mà cũng k phải tuần nào cũng đi được. Thấy các bác nhiều ảnh thấy tủi thân lắm :(
D800 | Tokina 11-16 DX | Nikon 85 f1.8 | Nikon 28-70 f3.5-4.5 | Nikon 35 f2D
Đúng là mỗi lần xách máy và tripod đi phơi lúc về lựa lại chỉ được vài ảnh...Lang thang,chụp tào lao thì mình nhiều lắm nhưng chẳng có tấm nào ra hồn.
DSC_4800-1 copy by Thắng Lê, on Flickr
Reddevil138 mấy ảnh chụp hoàng hôn nhìn "đã " quá. Do phải đi cày nên giờ ít khi rảnh buổi chiều để săn mây, săn tia, săn ray...
Còn tay lang thang kia đã từ lâu tui đã gọi bác í là Thang Le vô đối mờ 😂
Được sửa bởi ThongXanh lúc 11:50 AM ngày 15-05-2018
Cám ơn Reddevil đã đồng cảm với mình...Ảnh đó mình làm đi,làm lại nhiều lần lần này phải nhờ đến photoshop mới thể hiện gần đúng ý mình.Thank photoshop!Thank Nik. Color!
Bác ThongXanh ghẹo em nha!Mỗi cuối tuần em chỉ được bà xã cho em 3tiếng vừa đạp xe+chụp hình nên em chụp như "ăn cướp",chụp rất nhiều nhưng về bỏ không ít,có lẽ lên tay lượng ảnh bỏ ngày ít đi ke ke...
Kỹ niệm lần đầu leo cầu Phú Mỹ...Cầu này giờ tai nạn nhiều quá nên chắc né nó luôn.
There are currently 13 users browsing this thread. (0 members and 13 guests)