Bác có thể QUOTE cái đuôi flickr của bác vẫn dc mà, còn như ngôn từ của bác thì đúng là đậm chất dân chơi thiết bị (máy ảnh gia) rồi =)))))
em tiếp phong trao chân dung BW
_MG_3158 by doan vu dinh, trên Flickr
![]() |
![]() |
Bác có thể QUOTE cái đuôi flickr của bác vẫn dc mà, còn như ngôn từ của bác thì đúng là đậm chất dân chơi thiết bị (máy ảnh gia) rồi =)))))
em tiếp phong trao chân dung BW
_MG_3158 by doan vu dinh, trên Flickr
Mình cũng từng xài qua 5D, cái này đúng là chiến binh thiệt! Mỗi tội ISO kém quá!! :(
Hưởng ứng phng trào chân dung trắng đen
@ Trưa nay đúng hẹn sang Cafe Khẩu độ nhé các chiến hữu...
IMG_0064 by carrotsusu, on Flickr
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
14h mình có mặt nhé (cố gắng sớm hơn nếu có thể)
Tamron AF 17-35mm f/2.8-4.0IMG_0581-5d by Phan Van Tan, trên Flickr
bác son004474 chụp trẻ con hay quá
em cũng ké vài tấm trẻ con :D
Cu min by doan vu dinh, trên Flickr
lại bw
cu Min by doan vu dinh, trên Flickr
KĐ không có mẫu buổi trưa nha mấy anh, buổi trưa qua Dof thôi. Khoảng 9g em ra kd anh nào rãnh thì ra chơi nha.
IMG_6924 by Thai Chau Tran, trên Flickr
Chơi DSLR cũng chỉ mong có những tấm ảnh đẹp cho Gia đình !
vậy 9-10h son004474 ra dc kg.
IMG_9284-5d by Phan Van Tan, trên Flickr
Hello các Anh em,
Mình sáng nay có trao đổi với Phantan, kế hoạch là các Anh em mình ra Khẩu độ trước đi, vì kẹt họp lúc 10g không hủy được, xong là mình ra ngay, chắc khoảng 11:30.
Mình sẽ chơi chung với các Anh em tại đây, xong đề nghị các Anh em mình về DOF tìm mẫu luôn nhé.
Đồng thời hôm nay mình cũng có mang theo laptop để nhờ Đại sư ca Châu hướng dẫn các Anh em mình vài chiêu trong blend như đã thảo luận trước kia.
Các Anh em mình tranh thủ và theo plan này được chứ?
@doandf: thanks Bác, vì đó thường là mẫu chính của em.. Hi .. Hi
IMG_4508 by carrotsusu, on Flickr
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
Châu ơi, em có thể PS sao cho mẫu kéo áo vai trái lên chút được không? Màu sắc đẹp và em để mẫu sexy quá như thế này thì chắc mấy anh em trong nhóm mình buông súng hết, vì nhìn hình như thế này thôi rồi thì mình chụp làm chi nữa, chắc vài năm quy ẩn tu luyện mới can đảm cầm súng chụp tiếp để có những tấm như vầy...
"Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)