Mổi lần nhìn cái lá sen là em nhớ một chuyện cười nhưng không dám kể sợ bị ném đá chết hehe...Đại để có liên quan đến lá rau má
DSC_0784-1 by Thắng Lê, on Flickr
![]() |
![]() |
Mổi lần nhìn cái lá sen là em nhớ một chuyện cười nhưng không dám kể sợ bị ném đá chết hehe...Đại để có liên quan đến lá rau má
DSC_0784-1 by Thắng Lê, on Flickr
Em lên tiếp hoa:
Tên em nó là hoa Phong Lữ
@tinli:Em thích kiểu chú thích hoa như bác để GG tìm hiểu thêm...Như cây dưới đây em chịu,thấy hay hay thì chụp thôi chứ củng áy náy như ví dụ nhở có ai hỏi.
DSC_5361-1 by Thắng Lê, on Flickr
Đây có phải công trường đâu mà bác lo xa vượi, có ném thì ném hoa ném lá thôi chớ haha...
Bác cứ kể đi rồi lên tấm "chống spam" cho mát mẻ...
Thang Le : nói chung ai cũng muốn làm như bác Tinli nhưng vì "mù" kiến thức nên cứ thấy đẹp là bấm máy đã, tìm hiểu sau, k tìm hiểu được thì cũng đành chịu đó bác.
Đại hoa đỏ.
_DSC7084a by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Hoa dừa cạn
[IMG]DSC_8109 by Bao Cuong Thai, trên Flickr[/IMG]
hình ảnh chân thật, đẹp![]()
Hoa lá cỏ cây, em post... cây được không các bác?
NBR, Thang Le: về tên hoa thì hên xui thôi các bác ơi, em chịu khó hỏi giáo sư goog, khi nào bí thì hỏi... ông anh vợ vì ông này rất rành hoa. Ngoài việc "chộp" hoa thì tìm hiểu các loài hoa cũng là 1 thú vui
Được sửa bởi tinli lúc 09:52 PM ngày 24-08-2016
Bác Tinli chụp phong cảnh rất tốt, HLCC +(...), trong cái dấu (...) nó rộng lắm nên mời bác thoải mái chia sẻ những bức ảnh yêu thích của mình cho anh em chiêm ngưỡng.
Bác có ông anh vợ hiểu biết nhiều về hoa thật đáng nể, ganh tị quá nha bác hehe...
Chào buổi sáng các bác bằng một tấm hoa.
Như hoa phong lan chờ đợi,
Mưa gió không phai tàn...
Lại gần thì ra chỉ giống thôi,
Anh em ơi nó là hoa đậu co-ve...
_DSC6839a by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Hôm qua,nhờ có bác Tinlicho tên hoa Phong Lữ,em GG ra mới biết giống hoa này được đưa từ Địa Trung Hải và có rất nhiều màu và mang nhiều ý nghĩa...
Em đang tập theo một cách chụp mới,các bác tha hồ ném đá...Các bác biết chuyện tiếu lâm VN thì 99%có tục trong đó nên em sẻ không kể chuyện trên(kể ra là sập nhà luôn á,chỉ dành trong trà dư,tửu hậu thôi he he...)
_DSC0442e by Thắng Lê, on Flickr
Thang Le: mình tình cờ biết tên hoa vì vào 1 quán café trên Ban Mê Thuột có rất nhiều hoa này và chủ quán lấy tên hoa đặt cho quán luôn. Cũng ở quán đó em thấy em hoa mười giờ này nè:
![]()
There are currently 285 users browsing this thread. (0 members and 285 guests)