Trang 145 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 45951351431441451461471551952456451145 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,441 đến 1,450 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #1441
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi tqt37c2 View Post
    Chào cả nhà Nhà em là lính mới, vô coi các bác chụp mà mê quá.
    Cũng chưa coi được hết vì bà xã cứ cằn nhằn hoa lá gì, chụp em không chụp
    Đúng rồi ! sao bác hông chụp bà xã bác vậy ?? sao lại để bà xã cằn nhằn ! hehehe...

    #1429


  2. #1442
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    #1428

    Tấm này chi tiết quá sắc sảo, màu cũng đẹp nữa. Bác Đông quả nhiên là cao thủ chụp côn trùng rồi!

    Quote Được gửi bởi kmtrung View Post
    #1419

    Welcome bác đến chơi nhà, ảnh này theo em hơi dư sáng chút bác ạ.

    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    1408
    Ước gì mình trở lại như ngày nào,lúc đam mê thật là giản dị.Chỉ có 2 ống kính thôi(kit+mf 75-150 series e) mà chẳng biết ngại ngùng.Bây giờ có nhiều lựa chọn thì nhiều suy tư,hình càng ngày càng xấu.
    Chụp d200 với kit 18-55 cơm nguội
    [IMG]MJ7_1633 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    Hihi thôi đừng ước, trong khi em đang ước có thêm lens mới còn chưa có nè. Suy tư, trăn trở vì bác đang tìm kiếm một sự hoàn hảo hơn và khắt khe hơn trong từng tấm ảnh mà thôi. Còn cái chuyện "hình càng ngày càng xấu" thì em chưa thấy. Lens mới, trải nghiệm mới cần có nhiều thời gian làm quen, chứ cứ "đam mê thật là giản dị" một thời gian sau e rằng có người sẽ nhàm chán :P

    Quote Được gửi bởi @hoangviet View Post
    Nhiều ACE đã đề nghị Bác đổi tên "moitapchuphinh" thành "chuphinhlauroi" mà Bác chưa chịu đổi vì cứ nhìn cái tên và hình của Bác chụp thì nó không đúng lắm .
    Lens kit 18-55mm mà Bác có một tấm hình lên màu đẹp như thế nầy thì thế nào giá của lens nầy sẽ tăng cao rồi .


    #1410


    Đơn giản nhưng rất đẹp ạ!

    Quote Được gửi bởi Son Of Anarchy View Post
    Bác yk13lahoa chuyên nghiệp quá rồi.. Mình ăn may thôi Bác Battrangtea ah..Chim kg cười được nhưng hoa có thể..


    #1395



    P/s :
    - Ảnh của Bác HoangViet làm màu nhẹ nhàng lắm..Hay là Bác chụp lúc nắng nhẹ vậy?
    - Bác vthanh dùng lens Trioplan ah..Bokeh đẹp quá!
    Bác chon được chủ thể quá đặc biệt, thêm góc nhìn rất hay nữa nên cho ra một tấm ảnh vô cùng ấn tượng. Bác SOA có duyên với màu tím. Em xem ảnh này phải mỉm cười với cái hoa vì nó rất dễ thương và hài hước!

  3. #1443
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Mấy hôm nay em đang "gặm nhấm" nỗi buồn đây... Đã chính thức rời xa thành phố đã sinh ra và lớn lên với biết nhiêu tình yêu thương và nỗi nhớ...Từ ngày mai, cuộc sống ở một nơi mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới...Mới có vài ngày mà nhớ nhà, nhớ ba mẹ muốn khóc huhu. Buồn!


  4. #1444
    Tham gia
    24-01-2013
    Bài viết
    2,249
    TIN KHẨN:

    Tôi vừa nhận được bức điện tín khẩn từ Tổng tư lệnh VCHLC:

    Thân gửi các anh em,
    Hiện nay tình hình thế giới rất phức tạp, ISIS xâm nhập tá lã nghe phong phanh có thể đến VN phá hoại buổi sinh nhật của Công nương Angella Táo cho nên tôi quyết đinh:
    -1: Cử Nicholai Battrangtea làm trưởng ban tổ chức bắn pháo hoa có nhiệm vụ tổ chức thành công buổi sinh nhật hoành tráng nầy.
    _2: Cử Robert Dongdigipic làm trưởng ban an ninh có nhiệm vụ phát hiện những kẻ cố tình xâm nhập phá hoại buổi lể.
    Các anh em còn lại hổ trợ tích cực để buổi lể thành công tốt đẹp, giúp cho Công nương Angella Táo vui vẻ quên đi nổi buồn xa nhà.

    Có gì thắc mắc cứ liên hệ thẳng 2 tư lệnh trên thay mặt tôi đang ở Pháp không chỉ huy trưc tiếp được.

    Thân mến.

    HOANGVIET

  5. #1445
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Chà chà... nhận lệnh từ TTL, em siết chặt an ninh, canh phòng cẩn mật lẫn ngày và đêm mới được !

    #1431

    Được sửa bởi dongdigipics lúc 10:48 PM ngày 13-12-2015

  6. #1446
    Tham gia
    26-01-2014
    Bài viết
    1,885
    Em vẫn dùng GXR bác Ake ah..


    #1431

    Would you wait me..forever?

  7. #1447
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Mấy hôm nay em đang "gặm nhấm" nỗi buồn đây... Đã chính thức rời xa thành phố đã sinh ra và lớn lên với biết nhiêu tình yêu thương và nỗi nhớ...Từ ngày mai, cuộc sống ở một nơi mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới...Mới có vài ngày mà nhớ nhà, nhớ ba mẹ muốn khóc huhu. Buồn!

    Đà Lạt,thành phố nhỏ bé,hiền lành,nơi mình sinh ra và lớn lên cho đến gần cuối đời,tưởng đâu đã "an cư" thì phải "di cư" qua Mỹ,sống ở nơi mà mùa hè nóng vàng cả mắt,mùa đông lạnh thấu xương.Nhớ vô cùng mà về thăm thì đâu có dễ,không như cô Táo chỉ nháy mắt là có mặt ở quê nhà!Rồi thì cũng qua thôi Táo ơi.
    Gởi chút nắng mừng sinh nhật sớm cô Táo nè(vì mình bận đi làm chỉ rãnh cuối tuần thôi).Mong Táo sớm vượt qua nỗi buồn.
    1432
    Đón nắng

    [IMG]MJ7_0722 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    Mưa gió quá không đi chụp được,đành up hình cũ vậy
    P/S:Cám ơn hoangviet+battrangtea đã có lời nhận xét và động viên em
    Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 04:57 AM ngày 14-12-2015

  8. #1448
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Xin chân thành cảm ơn các bác Ake, bác Hoangviet, cô Tao Xanh đã xem ảnh #1119 và động viên.



    #1433


    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  9. #1449
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Tấm ảnh ưng ý nhất sau một thời gian cầm máy, xin gởi tặng đến Táo, chúc Táo:



    Sinh Nhật thật là vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tinh thấn lạc quan, yêu đời.


    #1434



    P.S: thật sự rất tiếc, tôi không có ảnh pháo hoa như các bác đề xướng.
    Được sửa bởi Bamboo12 lúc 05:46 AM ngày 14-12-2015
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  10. #1450
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Mấy hôm nay em đang "gặm nhấm" nỗi buồn đây... Đã chính thức rời xa thành phố đã sinh ra và lớn lên với biết nhiêu tình yêu thương và nỗi nhớ...Từ ngày mai, cuộc sống ở một nơi mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới...Mới có vài ngày mà nhớ nhà, nhớ ba mẹ muốn khóc huhu. Buồn!

    #1430

    "...Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối..."
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/da-khuc-h.../zwz966bz.html


    Mỗi người đều có cái sướng và cái khổ riêng mợ ạ, cố gắng vui lên nhé!

    Có lẽ mọi người ém hàng chờ hiệu lệnh khai hỏa hết rồi nên mấy hôm nay vắng vẻ

    #1435


Trang 145 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 45951351431441451461471551952456451145 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 18 users browsing this thread. (0 members and 18 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •