Em đu theo cả nhà!
![]() |
![]() |
Em đu theo cả nhà!
@Xtriky: muốn học hỏi thứ 7 ra cafe zone5 đê. Này thì nhất shot này...
@Xtriky: Cái chỗ nhà X đứng chụp thì ''ko bộ tới hai ba shot'' ý chứ. Hay là nhà X lên ảnh Đồng Văn, nhà K lên ảnh Japan luân phiên 1:1 kiểu uốn rượu bát chuyền tay ... nhà nào hết trước mời cafe? Hihi
Mx / Ektar 100
@smilingman82:Thu Bồn phải ko? Hôm a lên thuyền nại xuôi ra biển ...ra gần tới cửa sông sợ phát khiếp. Hic
Các bác đi tận Đồng Văn, qua tận Japan, thôi thì mời các bác dừng chân qua Prague, thủ đô cộng hòa Séc làm một ly Mc cafe với Omnis nào ^_
Pentax MZ-50 -- Fuji superia 200
@new: vâng, Thu bồn anh ạ, e ko có thời gian đi sông Thu bồn, lần sau vào kiểu gì cũng phải đi bù...nhưng có đi ăn bánh Căn :D
chụp = MZ L này khó chịu cái cứ bị hiện ngày tháng :D, chẳng nhẽ lại tháo pin của back ra :D
![]()
@amateur: "Người đi một nửa hồn tôi chết ..." vì đi thì cứ đi cớ sao lại mang cả cái lồng đèn của tôi đi nữa hả?
Vẫn ước một lần được rong ruổi trên đèo Mã Pì Léng với con đường Hạnh Phúc giữa một đêm trăng rằm rồi trôi về phố cổ Đồng Văn ngắm đèn lồng. Hự hự các bác thông cảm cho em maria sến 1 tí nhé.
![]()
Tiên trách kỷ, hậu trách lens :P
@newpentax: Cái vụ Đồng Văn vs. Japan thì bác cho phép em được mời cafe các bác luôn đi ạ
Dạ kính bác kicker ạ
![]()
Tiên trách kỷ, hậu trách lens :P
Thôi ko trêu nhà X nữa but thấy 2pic này duyên tình quá ko nói ko chịu được.
Tấm Amateur thì trời nắng sáng sủa, cờ đèn treo ra ngoài, cửa mở toang chào đón ...chắc hàng ngày là như vậy. Đến nhà X thì mưa, mưa đóng hết cửa cất cờ đèn là phải rồi but lại có bóng hồng, đứng ... tựa cột bịt khăn. Kaka hay quá hỉu sao cũng được. Hic
@omnislash: Cafe tây họ vẽ ''chim hòa bình'' hả bác. Vụ này phải bảo Zone5 mới được.
@smilingman82: Cái hiện data back của MZ-L a tưởng tắt được trong PF mà?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)