|
|
Bến Bình Đông.
Ngày giáp tết, các chủ vườn miền Tây đưa ghe lên đây bán hoa, cây kiểng.
![]()
What you see is what you get
Tại cái mầu chăng? Không hiểu sao tráng ở VN nó toàn ra cái mầu thế
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Ở VN tráng ko phải bị nhờ nhờ mà nó bị áp tím kinh khủng bác ạ. Vừa áp tím vừa under nữa... Bị áp tím scanner nó scan tối om, bác đẩy sáng lên thì nó mất contrast thui. Chán tráng slide ở SG lắm òi hic hic.
Instagram....
Hì, cũng may nhờ bác bán cho thằng em cái Mát 124 G của bác mà em bóp cổ nó lấy được em Mat 124 :D. Nó chụp test thử 1 cuộn rồi, chỉnh được bệnh lọt sáng do thiếu mất lớp mút ở mặt phía trước thì phải.
Em cũng nghĩ do lab, bệnh nhờ nhờ đấy em dùng PS phải kéo level lên mới thấy đỡ.
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)