Tham gia với pác một tấm, " Đá có vô tri ?"
![]()
![]() |
![]() |
Tham gia với pác một tấm, " Đá có vô tri ?"
![]()
Em chào bác vinh hy. Ảnh "Đá có vô tri?" em thấy rất có hồn! Sau khi ngắm ảnh, em tìm thấy cảm giác thật bình yên, thanh thản... Rất mong được xem tiếp những ảnh khác của bác. Chúc bác vui.
Mong manh.
![]()
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 01:42 AM ngày 18-10-2010
Tks bác chủ đã động viên. Tiếp sức bác trong topic
![]()
Được sửa bởi dukesg lúc 12:36 PM ngày 28-10-2010
Chào bác dukesg. Hai chiếc nhẫn và một nhánh hồng rất cân bằng nhờ các bóng... Xa xa là những ánh đèn như những chú bướm điểm tô vườn hồng... Những chiếc lá xanh tươi và thân nhánh no tròn chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt. Hai chiếc nhẫn một đứng một nằm lánh sáng như trăng sáng soi con đường đời ước hẹn. Rất mong được bác tiếp tục tiếp tay... Chúc vui.
Chiếc lá lìa cành.
#1
#2
![]()
Đọc bình ảnh của bác xong thấy mình hay quá
Thấy bác thích lá, tiếp sức bác về lá luôn.
# Thủy chung
#Cô đơn
![]()
Được sửa bởi dukesg lúc 11:21 AM ngày 26-10-2010
Chào bác dukesg,
Ảnh Thủy chung :
Hai chiếc lá dù đã rách như lá… mồng tơi vẫn luôn luôn chung vai sát cánh. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua ? Hai nhánh cây vẫn cùng vươn về một hướng, khiến em liên tưởng tới lời ước hẹn trăm năm - khi hai mái tóc chỉ vừa xanh… Phông ảnh trắng, nhánh lá màu đen, tạo cho em một cảm nghĩ về sức mạnh của hai chữ Thủy chung giữa cuộc đời đen bạc !
Ảnh Cô đơn :
Những dấu vết của nhọc nhằn, đau khổ, của mất mát đau thương hiện rất rõ nét trên thân lá đơn côi. Em cảm được sự quằn quại của tâm hồn người bất hạnh ở những đầu lá cuốn tròn đau khổ ! Bác sử dụng ảnh trắng đen rất đúng điệu - Nỗi cô đơn có cố dấu tận đáy lòng vẫn lồ lộ ra đấy như… mực đen trên giấy trắng !
Em quá nhiều lời mong bác dukesg và các bác khác miễn trách ! Em đang tập bình ảnh và cũng đang tự tập tìm lối đến thật gần với tư duy của các ảnh vừa xem. Chúc vui.
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:09 AM ngày 27-10-2010
Góp típ với topic này tấm nữa, mình chụp nhân lúc cúp điện không lên ... vnphoto được, hi..hi.
Thế kỷ 21 -Tàu cao tốc, Điện hạt nhân....
VÔ NGHĨA
![]()
Chào bác vinh hy,
Xem ảnh trên của bác xong bỗng dưng hồn... thơ em lai láng...
« Tàu cao tốc, Điện hạt nhân »
Thành « vô nghĩa » khi không còn dòng điện
Giữa màn đêm, một thân nến
Ánh sáng buồn như khuya bến cô liêu
Trời không trăng, mỗi một thuyền
Theo con nước xuôi về miền hoang dã…
Em tưởng tượng đêm mất điện, bác ngồi buồn vì không thể lên Net, bác cảm thấy cô đơn và tất cả những tiến bộ của khoa học hiện đại đều trở thành vô nghĩa vào lúc nầy ?! Chúc vui.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)