|
|
Ừ, đúng rồi, tránh ra để anh gây quỹ cho OG coi... hehe
Bảo đảm câu trả lời của anh rất là technical và chi tiết, dư sức làm bà con hài lòng.
Tại sao tia to tia nhỏ, tại sao chừng đó tia mà không phải là chừng ấy tia... Chà chà, phức tạp lắm!!!
Tiếp tục hành trình khám phá khu Ankor, khách tây đến đây mua vé tham quan cả tuần còn chưa hết toàn khu Ankor, còn khách Việt Nam thì chỉ tham quan trong 1 buổi là di chuyển qua diểm khác. Bởi thế chưa khám phá hết vẻ đẹp của đền Ankor.
----------------
Chúng ta sẽ đến khu đền Ta Prohn, đây là nơi tôn thờ mẹ của nhà vua. Nhưng nó nổi tiếng với người xem là về những cây cổ thụ mọc từ trên trời.
Thực tế là do hạt của những cây cổ thụ theo phân chim rớt trên các thành đá, qua vài trăm năm thì phát triển thành cây cổ thụ như thế này.
Quang cảnh đổ nát của khu đền do các thời kỳ tôn giáo khác nhau.
![]()
Được sửa bởi coli lúc 12:16 PM ngày 23-02-2011
Trong khi lót dép ngóng vụ tia nhiều tia ít của bác anhphuoc thì em cho tí hoa cỏ lên cho mát
![]()
Được sửa bởi huuloc_OG lúc 09:38 PM ngày 23-02-2011
OPEN GROUP
My Flickr
Hehehe, cám ơn anh Hùng đã cho em lên "thớt" ...Em chưa đổ hình hình ra đáp lễ ..cho em hẹn tối nay nhe ...
OPEN GROUP
http://www.flickr.com/photos/vinhsaigonf1
Được sửa bởi TranHung lúc 01:07 PM ngày 23-02-2011
Thế thì có 10 chai góp OG rùi
Để chờ thêm xem mrlam có hưởng ứng không cái đã
Lâu ngày OG mất danh hiệu Ô Gài rồi cũng buồn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)