Em xin up kiểu hỉnh chụp bằng lens 150mm f 2 của bác LOng. chụp lúc ánh sáng không thuận lợi lắm. Cám ơn bác Long nhiều
Tấm trên nguyên bản còn tấm này ps chút xíu
![]()
![]() |
![]() |
Em xin up kiểu hỉnh chụp bằng lens 150mm f 2 của bác LOng. chụp lúc ánh sáng không thuận lợi lắm. Cám ơn bác Long nhiều
Tấm trên nguyên bản còn tấm này ps chút xíu
![]()
Ngộ .... ngộ..... cái "Ngộ tả lị xỉ" á !!! Sao bác @hoanghac79 không hát bài "gặp nhau làm ngơ" lun đê
Bữa đó có 1 bác cầm cần câu nhưng trên cần không khắc chữ ZUIKO nên chẳng dám... nhận !!!
Sao member zuiko nom bộ cái màu nó "nhạt & lạt" thế nhể ! Không giống như cái màu thực của Zuiko à ta! Trước đứng ngay bên cạnh cụ Phan Vinh Nguyên mà cụ ấy im thít... Đến khi cụ ấy về Sing mới lọ mọ lôi ra ảnh chụp "xác nhận" danh tánh... Giờ đến lượt bác @hoanghac79
... Cứ thụt lụt như... "thò đế" á ...
Mong có dịp lần sau ta lại "Vô danh địa lý ngộ"![]()
![]()
Chúc mừng bác @hoanghac79 "bắt gặp" member zuiko đi offline![]()
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
À ! Nhắc lại "Chuyện Cái Ao... Kê Gà" cũng cả gần 1 tháng nay mà "đâu đó" quên béng
Em kể tiếp chút xíu câu chuyện sau khi "gặp hụt" người đồng hương Zuiko nhé !
Sau khi đổ bộ lên cái tháp thì nhóm zuiko tan tác, mỗi anh em rúc đâu đó trên đảo... Riêng em thì chốn vô khé đá phơi miệt mài đến khi tỉnh thì trời đã nhá nhem
... Và đây là ảnh cuối cùng trên "đảo xa lạ"
>>> Vắng lặng kinh khủng... Em bắt đầu sợ... MA
Tưởng sẽ được lên cano như thỏa thuận phí đưa rước như ban đầu, nhưng chuyến chở lại bờ lại được nhối trên thúng tối om (chắc sợ Cano va phải đá ngầm) như cái thời "vượt biên"(đâu có có chú biên phòng rình anh em Zuiko mà không hề biết ??!!) . Em vô tình nhắc hai đứa em bằng cái tên Kiên & Cường coi chừng... rớt xuống kia thì thôi rồi Kiên Cường
Sau này chắc ai đó nhận ra tên do em đi "vượt biên" mà miệng thì to quá
Lên trên bờ tính ra thằng Phan Thiết vì có một member Zuiko đã đợi ăn tối ngoài ấy ! Nhưng tên Cường có vẻ uể oải do vết thương hồi trưa tự... té xe. Nên bọn em cafe cho tỉnh táo vì chuẩn bị cầm vô lăng cho 21km đường tối thui về Phan Thiết.
Lại ảnh cuối cùng em phơi ngọn hải đăng bằng tele 300mm với cự li 450mm chia tay Kê Gà năm 2011
![]()
Được sửa bởi nguyenanhnt lúc 12:15 AM ngày 26-10-2011
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
hê hê .. bác nguyễn chớ nóng vội .. em hổng phải thuộc loại kiểu cách giữ mình né mặt đồng bọn - à đồng .. hương .. SGZ!!!
tại lúc đó bộ dạng nhếch nhác: mặt đỏ ké, mắt đỏ ngầu, nước .. lòng thòng, tướng .. liu xiu - ông mặt trời còn phải lặn sớm để né em thì hỏi sao dám chặn đường vỗ ngực xưng tên với bác!
cái thằng cô Năm (?) biểu lái canô ra đón mấy bác thì hắn ngoắc cần câu đi ngủ theo ông mặt trời rồi!
em chẳng bao giờ có cơ hội để chụp cảnh hoàng hôn vì giờ đó đệ tử lưu linh thường hay tụ tập ngoài bãi - lang thang lúc đó là dính .. chưởng!
hi hi không được lặn như bác thì em .. mọc dzậy!
![]()
Chết cười với cờm... A-men của Giáo Chủ![]()
![]()
Không phải thế đâu ! Theo em hiểu là ý bác @ngocyen_anhchau muốn làm một ảnh ví dụ cảnh báo đừng lạm dụng hậu kỳ mà tùy ảnh, ảnh đã OK rồi thì hậu kỳ, xảo thuật chi rứa !
Với lense Zuiko "đỉnh" đã chụp thì màu sắc, độ tương phản, cũng như độ nét thì cứ để nguyên trạng đừng có mà sửa chữa sẽ ra tấm ảnh như "Đàn ông ai lại làm dzị" ngay...![]()
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
Một vài ảnh em chụp thử với Pana Leica 14-50mm. Theo em lens này có màu sắc tốt, tương phản tốt, sắc nét, đủ xóa phông cho chân dung thông thường, focus chính xác.
Nhược điểm to bự, cồng kềnh, lắm lúc bấm focus mà không chịu focus, lúc focus thì chậm, viền tím nhiều. Nhìn chung dùng tốt nhưng không phải hoàn hảo. Nếu chỉ để chụp phong cảnh thì cứ 14-42 khép khẩu mà làm tới, ngon, bổ, rẻ.
Hình chỉ crop, chưa thuốc thang gì. Lens thực sự sắc nét, tuy nhiên qua thao tác resize rồi up lên mạng thì không thể nói gì về độ nét nữa cả.
![]()
Em xài gần hết quota của Flickr rồi. Giờ đang cân nhắc mua quota. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng giờ em đang băn khoăn 2 chuyện
Một, mai mốt em về VN thì chuyện thanh toán để giữ account có khó hay không.
Hai, flickr có vẻ thích ràng buộc khách hàng thế này thế khác, như gần đây có chính sách không cho link trực tiếp tới ảnh (mặc dù vẫn qua mặt được). Với chính sách khách hàng như vậy, flickr có phải là nhà cung cấp đáng tin cậy hay không? Nhất là flickr lại nằm dưới Yahoo nữa.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)