Trang 12 / 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 111 đến 120 / 257

Chủ đề: Ký ức những chuyến đi

  1. #111
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Đầm Chuồn / Huế


    #200
    Tuổi thơ trên Phá Tam Giang

    Childhood on the lagoon của Linh_xu, trên Flickr
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:47 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  2. #112
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Đầm Chuồn / Huế
    (tiếp ... )

    #201

    Những đứa trẻ trên phá Tam Giang, nơi cuộc sống từ khi sinh ra đã gắn liền với con nước~



    #202
    .....
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:47 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  3. #113
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Đầm Chuồn / Huế
    (tiếp ... )


    Tôi đã đến đầm Chuồn rất nhiều lần, đến trước khi chơi ảnh, và tất nhiên cũng như mọi người trước đây chỉ đến để thưởng thức hải sản ở đây. Cách đây chỉ vài năm, đầm Chuồn chỉ là một vùng quê nghèo thuần nuôi trồng và đánh bắt hải sản, sau đó một số người bắt đầu mở dịch vụ ăn nhậu ngoài đầm, khách đến sẽ được chủ quán chở ra đầm bắt hải sản và chế biến và thưởng thức ngay tại đầm, cùng thời gian, quy mô kinh doanh phát triển dần, các hộ này mở ngay cả những nhà hàng hải sản lớn trên đầm, giá cả, dịch vụ cũng tăng lên.
    Cái thú được thả hồn với song nước, thưởng thức cuộc sống bình dân, xem cảnh đắnh bắt cá thô sơ ngày càng khó tìm được. Chính vậy rất nhiều người, trong đó có tôi rất lâu ko xuống lại.
    Đúng dịp là mùa thu hoạch cá Kình, tôi trở lại đây

    #203
    Vào sáng sớm các ngư dân ở đây sau một đêm đánh bắt thủy hải sản trở về! những người này thường đánh bắt nhỏ lẽ, có lẽ họ chỉ đủ bán và chi trả trong ngày.

    _L2L3792 của Linh_xu, trên Flickr

    #204
    trẻ con được bố mẹ cho theo cùng~

    _L2L3802 của Linh_xu, trên Flickr

    #205
    không biết trong suy nghĩ của những đứa trẻ này, đi cùng bố mẹ như vậy là vui hay buồn? Những đứa trẻ này được hưởng những thứ tuyệt vời của vùng sông nước, được sống hòa mình với trời đất cùng nguồn hải sản phong phú, điều mà những người từ thành phô như tôi thèm muốn, tuy nhiên, không thể chối bỏ những thiệt thòi mà chúng phải chịu!

    _L2L3864 của Linh_xu, trên Flickr

    #206
    Khi những chiếc ghe này cập bến cũng là lúc một cái chợ nhỏ, chớp nhoáng xuất hiện.

    _L2L3853 của Linh_xu, trên Flickr

    #207
    mọi người ngồi bán ngay trên con đê đang xây dở

    _L2L3850 của Linh_xu, trên Flickr

    #208
    Đa số những người mua là các đầu mối hản sản xuống thu gom về bán cho các nhà hàng ở thành phố, giá ở đây chỉ khoảng bằng 1/2 - 1/3 so với các nhà hàng.

    _L2L3855 của Linh_xu, trên Flickr

    #209
    chợ chỉ tồn tại trong vòng khoảng 2 giờ sáng sớm

    _L2L3848 của Linh_xu, trên Flickr

    #210
    sao đó mọi người nhanh chóng ra về, con đê trở lại vắng tanh.

    _L2L3839 của Linh_xu, trên Flickr

    #211
    Tôi cũng tranh thủ mua ít cá Kình, đây là một loại cá chỉ có ở các đầm phá nước lợ, nói về cá Kình thì đầm Chuồn là ngon nhất. Giá rất rẻ, tôi mang vào cho một số quầy đổ bánh gần đó, tôi chọn một chổ đổ bánh gạo cá Kình còn rất dân dã, đa số các quầy đỏ bánh ở chợ An Truyền gần đó đều nấu bằng bếp gas. Người này còn đổ bằng bếp than

    _L2L3372 của Linh_xu, trên Flickr

    #212
    Ở đây tôi chỉ phải trả khoảng 1.000 - 2.000 cho một cái bánh, trong đó những nhà hàng trên đầm bán gấp 15 lần giá này

    _L2L3366 của Linh_xu, trên Flickr

    ............................
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:48 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  4. #114
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    tản mạn chút Huế!

    #213

    Stream - life


    Stream-life của Linh_xu, trên Flickr


    #214
    Youngster try to grow up, the elderly try to slow down

    Stream-life của Linh_xu, trên Flickr


    ----------------
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:49 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  5. #115
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Lăng Cô - Hải Vân / Huế

    #215

    Đèo Hải Vân~ Một bên Vịnh Lăng Cô - TT. Huế, một bên Vịnh Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng.
    Hai Van pass by Linh_xu, on Flickr
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:49 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  6. #116
    Tham gia
    23-04-2013
    Bài viết
    50
    Hôm nay, L_xu đã làm tôi "mất" cả buổi trưa không làm việc được vì mải mê dõi theo những bức hình của L_xu.
    Thật sự, không biết nói gì hơn là tuyệt thật ^^

    Cám ơn sự chia sẻ của L_xu rất nhiều về "Ký ức những chuyến đi".

    Tôi cũng có những chuyến đi của riêng mình, nhưng chưa đi đủ xa và ghi lại một cách tuyệt vời như vầy. Cám ơn một lần nữa và chúc L_xu có thêm những chuyến đi để mọi người tiếp tục dõi theo. Thân!
    Súng nhỏ ... trình còi ... chỉ mong cố gắng vỗ về được đam mê!

  7. #117
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Quote Được gửi bởi xxxx8800 View Post
    Hôm nay, L_xu đã làm tôi "mất" cả buổi trưa không làm việc được vì mải mê dõi theo những bức hình của L_xu.
    Thật sự, không biết nói gì hơn là tuyệt thật ^^

    Cám ơn sự chia sẻ của L_xu rất nhiều về "Ký ức những chuyến đi".

    Tôi cũng có những chuyến đi của riêng mình, nhưng chưa đi đủ xa và ghi lại một cách tuyệt vời như vầy. Cám ơn một lần nữa và chúc L_xu có thêm những chuyến đi để mọi người tiếp tục dõi theo. Thân!
    Rất cảm ơn và rất lấy làm tiếc vì công việc nên reply bác xxxx8800 muộn~ cả ơn bác đã xem ảnh và động viên!
    em chỉ muốn cầm máy cố lưu lại những cảm xúc bất chợt của mình, cái đẹp thì chưa nghĩ đến nhưng rất vui vì có sự đồng cảm!
    Chúc bác sức khỏe và có nhiều ảnh đẹp!

    thân, Lx
    Lx_Nikon + iphone

  8. #118
    Tham gia
    23-04-2013
    Bài viết
    50
    #216
    Bãi đá Ông Địa - Phan Thiết
    Phan Thiết, nơi đem lại biết bao nhiêu là kỷ niệm... thong dong dọc cung đường ven biển tận hưởng sự yên bình cùng những ánh nắng cuối cùng của ngày.

    Đây là chuyến đi Phan Thiết mình được "sắp đặt" đúng ngay sinh nhật, đến giờ vẫn rất nhiều cảm xúc!
    Cùng chia sẻ và góp ảnh với L_xu, mong sao không phiền đến L_xu. Thân!
    Súng nhỏ ... trình còi ... chỉ mong cố gắng vỗ về được đam mê!

  9. #119
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Lăng Cô - Hải Vân / Huế

    (tiếp ... )


    Chúng tôi bắt đầu chuyến đi khá muôn do thời tiết xấu và đường quốc lộ đang thi công, sau cơn mua dông khoảng 45 phút ướt tơi tả, chúng tôi cũng đến được Lăng cô.
    Men theo con đường vắng phía đầm Lập An, có một chút suy nghĩ khó miêu tả về cảnh quan môi trường ơn đây.

    #217

    Đến Lập An, trời cũng đã muộn, mây dày đặc che mất cảnh hoàng hôn, chúng tôi đi lòng vòng quanh đầm, hôm đó nước trong đầm rất thấp, để lộ cả những bãi cát vàng ở đáy đầm và lấm tấm vô số các loại ốc sống mặt đáy, thật là hay.
    Chúng tôi có thể đi bộ ra đến giữa đầm ngồi nghĩ ngơi xem cảnh xung quanh. Bao la và nhỏ bé...!
    Lap An lagoon by Linh_xu, on Flickr

    #218
    Một em bé sống quanh đó lội ra giữa đầm rất dễ dàng!
    tôi cố chạy đến gần những có vẽ nước cạn làm cô ấy đi rất nhanh!
    Đầm Lập An by Linh_xu, on Flickr

    #219
    Cô ấy đi ra chổ bố đang thu lưới! giữa cái mênh mông đầm phá và những cộc nuôi Hàu trơ trọi, bộ váy đỏ làm tôi chú ý! ..... Cuộc sống thật muôn vẽ! người bố khắc khổ mưu sinh, trẻ con hồn nhiên chơi đùa!
    Lap An lagoon by Linh_xu, on Flickr

    #220
    Một góc khác, người ngư dân kéo chiếc thuyền nhỏ bắt đầu công việc đánh bắt hải sản vào buổi tối. Thật là lạ, cái đầm rộng mệnh mông tuy nhiên, nước lại cạn và trong vắt. Thỉnh thoảng, chúng tôi dẫm phải những vũng nước vì cứ tưởng đó là đất bình thường!
    Lap An lagoon by Linh_xu, on Flickr

    Ngồi nghĩ ngơi một lúc cũng là khi trời đã tối, chúng tôi quyết định lên tìm chổ ăn tối, tất nhiên là không thể thiếu hải sản Lăng Cô nỗi tiếng
    .................................................. ......
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:50 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  10. #120
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Quote Được gửi bởi xxxx8800 View Post
    #216
    Bãi đá Ông Địa - Phan Thiết
    Phan Thiết, nơi đem lại biết bao nhiêu là kỷ niệm... thong dong dọc cung đường ven biển tận hưởng sự yên bình cùng những ánh nắng cuối cùng của ngày.

    Đây là chuyến đi Phan Thiết mình được "sắp đặt" đúng ngay sinh nhật, đến giờ vẫn rất nhiều cảm xúc!
    Cùng chia sẻ và góp ảnh với L_xu, mong sao không phiền đến L_xu. Thân!
    haha, tôi và xxxx8800 lại cùng up lên một lúc!
    Tôi rất thích cảnh sông nước, biển, đặc biệt là hệ thống đầm phá Huế, nhưng lại chưa được trãi nghiệm ở những vùng khác!
    rất hay, rất cảm ơn chia sẽ của xxxx8800 tôi rất vui, vậy tôi chờ những chia sẽ của xxxx8800 nhé!
    rất welcome.

    Thân, Lx
    Được sửa bởi L_xu lúc 09:52 PM ngày 02-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

Trang 12 / 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •