![]() |
![]() |
Gần như là không vì em ko biết Photoshop ạ : )) Chỉ bấm mỗi nút Ctrl-Shift-B (Auto Color) để auto chỉnh lại tone màu thôi, ảnh gốc nó hơi bị ám vàng của nắng chiều. Chứ em mù tịt chả biết kéo kiếc màu mè gì đâu :D
Cái màu này nó là do lens 85G với cả ánh sáng đẹp là chính thôi bác. Trình em thì cùi bắp vớ vẩn thôi =)))
Bức này rất đẹp ! Không những vì mẫu đẹp, máy tốt, ống kính tốt. Mà còn đẹp vì hoà sắc và bố cục của bức ảnh. Mầu xanh blue nổi bật trên nền trung tính và được nhấn mạnh bằng mầu vàng nhẹ bổ túc của chiếc quần và chiếc cột tương phản mạnh về sắc độ, chất liệu và cả nhịp điệu ! ( chiếc cột đen đúa, thẳng cứng, thô, mạnh bao nhiêu, cô người mẫu lại rực rỡ, mềm mại , nhẹ nhàng, có nhịp điệu bấy nhiêu …). Nhưng toàn bộ bức hình mang lại cảm giác Hai hoà, dễ chịu, hoà sắc vừa dịu, vừa tươi, duyên dông, dịu dông …. Nói chung là một bức ảnh rất thành công ! Xin chúc mừng bác ! ( để cho tấm hình hoàn hảo, có lẽ chỉ cần chỉnh cho chiếc cột đứng thẳng hơn chút ? )
sao em chụp 35F2 thì căn nét còn chụp với 85G thì cứ out out vạy các bác....khong lẻ lens có vấn đề :(
T.N Photo by Tâm Nguyễn, trên Flickr
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)