Chắc phải có nguyên nhân nào đó nên mọi người mới phải vậy thôi anh ơi. Dân chơi ảnh thì FF luôn là đích cuối cùng mà hiện tại nếu dùng Pentax thì không còn kinh tế như xưa, body K5 cũng 1500$, lens DA* cũng 1000$. Một bộ body crop như vậy là 2500$, trong khi mua dễ bán khó, nhanh rớt giá, chưa nói đến lỗi gì đó trên K5....Và với số tiền 2500$ là đã mua được Nikon D700 và lens 50mm F1.4, hoặc Canon 5D Mark II với lens tương tự. Nếu so sánh giá trị sử dụng và số tiền bỏ ra thì mọi người chắc chắn sẽ có sự suy tư. Đôi dòng chia sẽ với anh, dù sao em cũng là dân Pentax nhảy qua Ca-So-Ni :D. Chơi nhiều nên đau thương cũng không ít.
Nhu cầu FF của anh em Pentax là rất lớn, trong đó có em. Nếu Pentax có ra FF thì em cũng sẽ mua về chơi cho đủ mùi các loại FF mà hiện nay Pentax em còn thiếu. Tiếc là Pentax cho anh em ăn món crop lâu quá, cần 1 làn gió mới, hương vị mới thôi.
Chơi FF thật ra không cần lens xin, với walkaround đời thường thì cái lens bèo cũng ngon. Anh xem cái hình em chụp bên dưới với D700 (giá 2200$), với cái lens cùi Quantaray 19-35m F3.5-4.5 (giá dưới 2tr).
Em nhớ anh hay nói "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", nhưng không đi loanh quanh thì sao mà có kinh nghiêm để cảm cuộc đời mệt mỏi. Mà khi đã mệt mỏi thì sẽ muốn dừng lại, khi dừng lại thì bản thận người ta sẽ biết mình cần gì nhất.
Một chút chia sẻ với anh, hy vọng những điều em nói không làm anh phiền lòng.
