Em lục lọi lại ảnh cũ post lên cho các bác thèm chơi. Kèm theo một câu chuyện nho nhỏ. À, xem lại phần comment mới thấy 2 năm trước bác ake có vào bình ảnh cho em nữa nè hihi :D
From "Cà na" with love ^^
Tháng 9 mùa thu, mùa khai trường lại về...
Thấp thoáng một miền xa xăm của ký ức lại gửi về cho mình những kỉ niệm ngọt ngào của những ngày đầu ngây ngô nhảy chân sáo đến trường...Trong ngăn kéo kỉ niệm ấy chứa đầy hương kẹo chuối thơm lừng, vị lành lạnh của kem đậu đỏ, cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi với vắt đá bào chan si rô, với chiếc bánh cam giòn tan trong miệng...Và đặc biệt hơn tất cả là những quả cà na mang cả vị chua, ngọt, mặn, cay...
Ngày ấy những quả cà na là món quà vặt mà bọn trẻ thơ chúng mình, đặc biệt là con gái thích nhất. Chỉ cần cái trống trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên thì cả bọn túa nhau ra chen chúc mua, cứ như sợ chậm chân tụi khác mua hết. Hàng quán của trường làng ở quê đơn sơ với chiếc ghế cốc làm bằng gỗ tạp, bàn bào nước đá chông chênh cũ kỹ, nhưng ông bác bán hàng thì cười tươi, tay bào đá xoèn xoẹt. Hủ cà na to ơi là to, đứa nào mua sẽ được ông bác ấy lấy miếng lá chuối gói hình chiếc phễu và cho cà na vào đó, rắc tí muối ớt lên trên. Cầm gói cà na trên tay mà lòng mình rộn ràng, nhai ngấu nghiến và cảm thấy ngon ơi là ngon không gì sánh nổi :D. Rồi vừa ăn vừa chơi keng, chơi tán lon, cò chẹp, nhảy dây...
Quả cà na vẫn theo mình hết cả những năm tháng sau này. Tuy cách người ta ăn nó có thay đồi theo thời gian: từ xưa là lá chuối đến que ghim, đến sau này không ai ăn bằng lá chuối như mình hồi nhỏ nữa mà chuyển sang bọc, sang hộp...Nhưng hương cà na tuổi thơ đối với mình vẫn không hề thay đổi...
Bây giờ, mình đã biết tự chế biến quả cà na và hay mang tặng bạn bè. Cảm giác ăn quả cà na không chỉ đơn thuần là ăn một thứ quà vặt nữa mà còn là cảm giác một lần nếm lại vị ngọt ngào của kỉ niệm ngày bé....







Reply With Quote
[/QUOTE]






















