Quê lúa miền Tây với kit 18-55 VR
DSC_7179.jpg by zorrotran, on Flickr
|
|
Quê lúa miền Tây với kit 18-55 VR
DSC_7179.jpg by zorrotran, on Flickr
ha..ha... Bạn hơi quan trọng hóa chăng? Mình sẽ chia sẽ với ý nghĩ là bạn thắc mắc thực sự.
Khi nhìn thấy cái dòng suối nhân tạo này (tạm gọi vậy), mình muốn chụp 1 bức ảnh sao cho thấy cái sâu hút của con suối đó, hướng mắt người nhìn tới cuối con suối. Nếu các bạn ko thấy cái đó coi như bức ảnh chưa đạt.
Mình chụp chỗ này khoảng 5 shot, có shot mình vén hết lá xuống và chụp thì thấy nó trống trống, ko đc đẹp. Thế là lại để lên tạo foreground hay còn gọi là tiền cảnh gì đó để tạo khung dẫn, nhớ có đọc ở đâu đó là bố cục đóng khung, áp dụng đại ko biết đúng ko, đóng thêm cái khung ở ngoài nữa cho nó rõ hơn ( bạn có thể thấy trên flickr của mình ko nhiều hình đóng khung ngoài).Rồi có bức ảnh này thế thôi.
Thật ra mình cũng là dân gà, a ma tơ, cứ chụp rồi về lựa cái nào đẹp lấy, may mắn thì có ae cũng gu thích thôi
Mình lại thích mấy câu comment vầy hơn là cứ mạnh ai post hình, thà hình bị chém còn hơn im lặng, bị chém thì ít nhất hình post lên cũng có người ghé mắt lại lâu lâu
@zorrotran: mục đích cũng là như ý bạn nói nữa. Lens thuê mà
Được sửa bởi thai.nikon lúc 10:28 AM ngày 11-12-2014
Thích đủ thứ
@hitto: Mình nhìn hình gợi nhớ cảnh thanh bình hồi còn thơ vác cần câu đi theo những con suối nhỏ câu cá.Cảnh yên bình không lo nghĩ cơm áo gạo tiền,tâm hồn bay bổng với những ước mơ thật bé nhỏ mà rất đẹp!!!Con về chất ảnh thì mình nghĩ khỏi phải bàn rồi, hai cái bóng mờ đó mình nghĩ là cành và lá cây bị lay động theo gió,hay đấy chứ,nó làm bức hình trông thật hơn!!! Đó là cảm nhận của mình còn của THái thì mình không biết!!!
Vâng thì ra là như vậy, thật là tư duy mỗi người một khác. Cảm ơn hai bác canhDG và thai.nikon, trên con đường dài đi đến cái đẹp em còn phải học hỏi nhiều.
Một chiều nắng đông bên hồ.
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)