“Cha này sao mà giống y như mình vậy”, kể cả việc nhiều lúc muốn chụp mà không thể nâng máy lên được phải không bác, kkk...
Bác Tinli có điều kiện đi rất nhiều nơi hấp dẫn, nhưng vì là đi công việc nên nhiều lúc muốn chụp lắm cũng đành phải bấm bụng mà chịu nhịn dù “súng ống” luôn giắt cạp quần. Đợt này bác lấy con Z6 theo em là hợp lý, bác có thể mang theo mọi lúc mọi nơi để có thể tranh thủ chụp được nhiều hơn (FUJIFILM X-T2 của bác gọn nhưng bác là dân mê Nikon)...
Vừa qua bác DanhThangVN có chuyến hành quân ra Bắc, em đoán công việc của bác ít nhiều có liên quan đến Chè, có thể là bác đi thăm các tỉnh các vùng trồng chè nổi tiếng. Nếu đúng vậy thì thật tuyệt vì bác sẽ được chiêm ngưỡng những đồi chè với nhiều cảnh đẹp kèm theo rất hấp dẫn. Tiếc là không gặp được bác, anh em tay bắt mặt mừng ngồi uống với nhau ly nước thì vui biết mấy...
Em “la cà” trên này cũng khá lâu nên có thể gọi là khá hiểu tâm tính của mỗi người (những ae hay tham gia box “Hoa Lá” và box “Lang Thang”).
Em nghĩ nhiều lúc câu chữ khi gõ ra nó làm người đọc hiểu nhầm ý của nhau chứ tất cả ae có mặt ở đây đều chung một đam mê và đều muốn cùng nhau giao lưu vui vẻ, thư giãn, xem hình, chia sẻ, học hỏi... chứ không ai lại vào đây để chuốc lấy những sự khó chịu, những phiền phức không cần thiết đúng không ạ.
Bản thân em cũng vậy thôi, nhiều lúc không tránh khỏi những câu chữ làm người khác thấy khó chịu, dù ý là không phải vậy hihi... các bác thông cảm, nói nhiều quá - thêm một lúc nữa các bác lại hiểu nhầm thì chít !
Chúc anh em luôn vui vẻ, có nhiều hình đẹp !
810_0499 by Bao Pham HP, trên Flickr