đúng rồi bác ơi, người tình trăm năm của em đấy ạ ^^!
Ngày thứ 2, do ngủ dậy trễ cho nên bọn em quyết định tìm chỗ tham quan gần gần thôi, tầm này ra đường là nóng vỡ mồm rồi. Cuối cùng bọn em chọn Tháp Chàm. Dù gì thì tên thành phố này là Phan Rang - Tháp Chàm nên ưu tiên Tháp Chàm đi trước hehe. Tháp Chàm là 1 quần thể kiến trúc nằm trên 1 ngọn đồi không cao lắm nhưng từ đây có thể nhìn thành phố với view khá rộng. Tiếc là không đi đúng thời điểm chứ không có thể săn ảnh bình minh hoặc chiều tà chụp ngược bóng tháp có vẻ hay ra phết.
Bọn em loanh quanh ăn sáng, đến nơi đã là 10h30. Ôi nắng như thiêu như đốt chỉ muốn xỉu, chính vì cái nóng như vậy đã làm cho vợ em mất sức nhanh nên cả ngày thứ 2 không đi đâu nữa.
Ở Phan Rang rất nhiều cây xương rồng, có lẽ khô hạn quá nên loài cây này mới phổ biến. Trong lúc leo tháp em chụp close up được 1 bông trông là lạ, chả biết có phải hoa xương rồng nào đó không (?), về zoom lên thấy mấy hạt li ti
Lên 1 khúc thì thấy quần thể Tháp Chàm, có cái cổng giống cổng vào, bọn em tranh thủ chụp mấy tấm ở đây.
Sau khi leo lên trên đồi em nhìn ngó xung quanh, 1 bên là cảnh thành phố không có gì đặc sắc, 1 bên là đồi cát đất đá khô cằn...
Do lens kit không đủ khả năng chụp toàn cảnh, mà mấy tấm đó em chụp hơi nghiêng ngả, ra ngoài nắng gắt nhìn cái LCD canh hơi đuối :D. Tầm này cũng khá nhiều tham quan cho nên chụp được tấm nào view sạch sẽ hơi khó
Em thích chụp tĩnh vật, nếu không vì vợ em bị hụt hơi thì em có lẽ có nhiều thời gian đi loanh quanh xem xét hơn. Vợ con là nhất mà, ngày thứ 2 bọn em không đi đâu nữa về nghỉ, chiều ra biển Ninh Chữ nghịch sóng thôi. À có 1 điều rất lạ, biển Ninh Chữ đi xa bờ cỡ 50m nó cũng ngang ngực, đi xa nữa em không biết, nhưng cũng có đoạn vừa bơi ra 1 tí chỗ ngang ngực, cỡ 5m thôi, em đứng lại thấy thụt 1 phát xuống giơ tay lên trời không với được mặt nước :v, nguy hiểm vãi, vợ em không biết bơi mà. Thế là lại lon ton theo người ta chỗ nào đông đông người thì đứng chỗ đó chơi. Biển Ninh Chữ khúc hotel Saigon - Ninh Chữ vắng gần như chùa. Còn khúc Long Hải resort thì đông hơn quân Nguyên :v, đông 1 cách dã man tàn bạo lun =)))). Em có chụp lại mà tấm đó không có tí gì nghệ thuật nên không up. haha.