128-Làng và hoa
129-Năng lượng mặt trời
130-Đường vào làng
131-Ngôi nhà của môi trường. Giống như có phong trào vậy, khi mình đi qua vùng này thấy có khá nhiều nông trại và nhà kho và cả nhà riêng tận dụng năng lượng mặt trời.
![]()
|
|
128-Làng và hoa
129-Năng lượng mặt trời
130-Đường vào làng
131-Ngôi nhà của môi trường. Giống như có phong trào vậy, khi mình đi qua vùng này thấy có khá nhiều nông trại và nhà kho và cả nhà riêng tận dụng năng lượng mặt trời.
![]()
rất thik bộ ảnh của bác...xem ảnh của bác e có cảm giác cứ như mình đang được đi du lịch cùng bác ý..hihiÀ ! bác cho e hỏi bác chụp bằng Gear gì vậy và hình như bác có use CPL filter thì phải, vì e thấy bầu trời và mây trong tất cả các pis của bác đều rất đẹp. TFS !! :D
Được sửa bởi ticodn lúc 10:34 AM ngày 10-09-2011
f.foto
132-Chiều xuống trên đường làng
133-Nhà không nhỏ và quá xinh...
134-Biệt thự này
![]()
Vậy là ngày cuối cùng của chuyến công tác cũng đã đến, tối hôm ấy xách chân máy lang thang để tận hưởng một đêm ở Erlangen thanh bình
135-Siêu thị ngay trung tâm
136-Quán về đêm
137-Đợi đèn xanh
138-Góc phố vắng
139-Lại một con phố vắng khác
140-Đèn vàng heo hắt
![]()
nhà kiểu châu Âu hay có tầng áp mái và ống khói hen. TY4S
141-Tuân thủ luật
142-Đường dài đêm vắn
143-Nhà của Chúa về đêm
![]()
Nước Đức đẹp quá, nhìn ảnh của mấy bác mà em muốn wa đó du lịch ghê.
Cuối cùng cũng đến ngày về. Quá đã. Đã nhất là chuyến bay bắt đầu 7:00PM nên có gần như nguyên ngày để lang thang. Sáng hôm ấy thông thả tận hưởng điểm tâm, dạo một vòng nhỏ đón nắng ấm rồi về dọn đồ đạt đóng cửa phòng và ra sân bay. Sau khi làm thủ tục và gởi cái vali bự chảng cùng em lens 75-300 đi trước thì quyết định đi lang thang. Mới đầu dự định đi Numberg lần nữa nhưng lại phải đi bằng tàu điện ngầm nên phân vân thành thử cứ lang thang đây đó...
144-Lòng vòng sân bay Numberg
145-Cổng vào sân bay
Sau khi quyết định làm một vòng nho nhỏ ngắm xung quanh rồi tính tiếp nên bắt đầu dạo bước về phía cổng vào. Ra tới đầu cổng thấy có một con đường mòn đi vào một khu rừng rập rạp... Nhìn cảnh sắc quá thanh bình nên máu lại nổi lên và quyết định khám phá thiên nhiên vậy... Thế là cất bước
146-Tự sướng giữa rừng. Đi cũng khá xa thì thấy rừng từ từ bớt lại, cuối cùng phát hiện ra nó hình như là một phần của công viên. Ngồi ghế nghỉ mệt tí, sẳn tiện kê máy lên balo tự xử 1 tấm kỷ niệm.
147-Linh tin một tấm
![]()
Được sửa bởi Tana lúc 05:55 PM ngày 16-09-2011
Châu Âu lúc nào cũng thấy yên bình, đã đến là không muốn rời![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)