Hay quá, Loạt hình thiẹt đẹp!
|
|
Hay quá, Loạt hình thiẹt đẹp!
Căn bản về Digital Imaging-Adobe RGB1998 vs sRGB-Sharpen khi nào và lúc nào?
Ảnh đẹp quá các bác ơi, xem thật thíchem thích nhất tấm Tan Trường, ánh sáng tuyệt quá. Cảm ơn đã chia xẻ loạt ảnh này
![]()
Chu choa ! Sao có vụ dùng tripod làm cột mắc vong~ được ta ,có kho nào nó làm cái rầm ko nhỉ heeee
Hik, xe em không chạy nhanh được nên ráng chạy chầm chậm để chụp hình. Mấy ông anh của em lo chạy nên thấy có mấy hình thôi, dìm hàng quá nha.
Em tiếp tục tới Mù Cang Chải nhé:
MCC có những thửa ruộng bậc thang được xếp vào loạt danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, trong đó có 2 xã mà chúng em đã đi tới là La Pán Tẫn và Chế Cu Nha.
Ruộng bậc thang ở nơi này luôn có nhiều hình dạng rất đặc sắc: lúc cong cong, lúc thẳng tắp, hay nghiêng hẳn theo độ dốc của những sườn núi đồi.
Theo em thấy thì cảnh quan về ruộng bậc thanh ở MCC là đẹp nhất với những view có thể làm cho ta phải dừng lại và ngắm nhìn, có cố gắng cũng không thể nhấn ga chạy tiếp, hehe.
Thôi em lên vài hình chia sẽ để các bác có thể cảm nhận được phần nào nhé:
Một mảnh ruộng vắt ngay sườn đồi, chút nắng len lõi vào đã tô thêm cho hình dáng vốn rất đẹp rồi:
#098
#099: Một view quen thuộc:
#100: Để thấy thêm vài mảnh ruộng bên kia sườn đồi:
#101: Đã chạy qua nhưng vẫn vấn vương:
#102: Khung cảnh nơi đây rất đặc trưng với chiếc cầu giống như lối đi vào kim tự tháp vậy:
#103: Xe không thể chạy được vì những khung cảnh như thế này:
#104: Và ở Chế Cu Nha:
#105: Được ngồi vài phút nhìn ngắm công việc thu hoạch lúa:
#0106: của những người dân nơi này
![]()
hehe...cũng may tư vấn bác sĩ trước...chứ đu theo nhóm này chắc phải về trước...đúng là mấy ông phượt chuyên nghiệp...
Sao yếu vậy anh :D
Em tiếp bác Blacksmith lang thang Mù Căng Chải nhé
#111.Những mảng đồi và ruộng bậc thang lúng liếng,đan chéo vào nhau zich zac mê hồn
#112.Có lúc những mảnh ruộng như hóa thành như chiếc lá
#113.Có lúc kết hợp với những con suối nhỏ để tạo thành hình ảnh giống như bản đồ Viet Nam
![]()
#114.Trời về chiều,từng đàn trâu nhởn nhơ đi về.Thỉnh thoảng có chú trâu đi không đúng đường bị cô gái dân tộc lôi về "nhắc nhở".Khung cảnh thật thanh bình
#115.Tranh thủ các bé gái dân tộc đang chăn trâu ngồi ké chụp lưu niệm cái nào
#116.Mặt trời rọi những tia nắng cuối ngày xuống dòng suối nhỏ trước khi lặn về bên kia núi
#117.Phải thật tranh thủ cho kịp,bọn tôi leo trèo đủ kiểu để có được góc chụp ăn ý nhất.Cảm ơn Blacksmith hy sinh cho đồng bọn chụp macro hình này
#118.Những tia nắng cuối cùng kịp chiếu qua khe núi xuống đám ruộng bậc thang.Cảnh đẹp vậy sao đi tiếp nữa đây trời !
![]()
Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi hành trình của chúng tôi.
Thích #108, #109 của Lắm và chiếc lá #112, 118 của Thắng ghê.
Mới đó mà đã chiều rồi? Cũng may sáng ăn xôi nó chắc bụng! Cả 3 ae vẫn chưa có gì cho buổi trưa! Ăn lúa bậc thang no ngất ngây luôn rồi mà!
#119. Về chiều
#120. Mặt trời đang về bên kia núi.
Khi mặt trời khuất núi, mấy ae bụng cồn cào! Lương khô thì chẳng còn gì, nước uống cũng cạn! NÊN ÍT LƯƠNG KHÔ, NƯỚC UỐNG SẼ CÓ LÚC QUÝ VÔ CÙNG!
Vậy mà chúng tôi vẫn chạy thêm hơn 45km với mặt đường khá xấu mới đến thị trấn Than Uyên, ăn trưa + chiều vào lúc tối mịt.
Cafe 1 tuần hỉ? Chuyện nhỏ! (nhớ mang dây bấm mềm Hakuba theo nhé![]()
Được sửa bởi BinhInfocus lúc 06:00 PM ngày 13-10-2010
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)