Cái vụ này bàn đến đâu rồi các bác ? Mình nghĩ cúng 100k cũng chẳng bao nhiêu nhưng bảo vệ nó thu như vậy thì có khác gì cướp ngày. Cho đến bi giờ hình như vẫn phải cúng cho họ ? Có bác nào làm ở Quản lý khu nam hay làm bên pmh vào xem ko ?
![]() |
![]() |
Cái vụ này bàn đến đâu rồi các bác ? Mình nghĩ cúng 100k cũng chẳng bao nhiêu nhưng bảo vệ nó thu như vậy thì có khác gì cướp ngày. Cho đến bi giờ hình như vẫn phải cúng cho họ ? Có bác nào làm ở Quản lý khu nam hay làm bên pmh vào xem ko ?
Nhìn mặt bắt hình dong. Thật thà thường thua thiệt. Nên em đi chụp hình, em thường rủ theo thằng em giang hồ đứng đeo ba lô, chả ma nào ra hỏi han.
091-820-3035
62 cx PHAN XÍCH LONG P1 PN
Haiza... chuyện muôn thuở..!! Dù gì thì tôi cũng làm bên đó trong 1 cty trực thuộc quản lý của toàn khu phước hợp đó. Đúng ra tôi không định đề cặp đến nhưng thấy ai cũng co vẻ như ấm ức hồ tề, nên thôi mình xin gói 1 chút cho mọi người để có thông tin hơn.
- Về chuyện chụp hình thì bên PMH đã ra quy định về sự việc đó đều phải lên xin phép , vì có nhiều thứ liên quan đến : Chính Trị, Tiếng tăm, Mỹ Quan.....
- Địa chỉ đăng ký thì có bác kia đã nêu lên, mặc dù là free đó nhưng có câu " nước chảy dưới gầm bàn " " nhớt luôn là thứ trung gian để bôi trơn". Nhưng phải biết sử dụng đúng chổ thôi.
- Vì là do người đài loan thuê lại của nhà nước với khoản thời gian. Thì nói thẳng ra là đất, khu kinh doanh của người ta, mình vào chụp thì phải xin chủ nhà là chuyện phải đáng làm.
- 1 số người việt họ không ý thưc được vấn đề vệ sinh, khạt nhổ.... trong khi đó là khu của người ta kinh doanh chứ không phải chổ để ăn uống - khạc nhổ.
- Bảo vệ cũng là người việt. Mà người việt thì ít nhiều ai cũng hiểu. Vấn đề chỉ là mình phải biết chổ nào cần chi trả, nếu có trường hợp làm tiền đi nữa thì cũng không thể đổ lỗi cho quản lý lõng lẽo vì khi quản lý ( hay tôi hỏi ) thì họ báo có, thì tôi cũng đâu thể nào bước ra rồi hỏi ACE có giấy xin chụp hay chưa !!
- Mà tôi thiết nhỉ, khu này đâu có gì đẹp mà chụp... sao ai cũng thích qua bên này để rồi có chuyện không vui ấm ức ?! Họ xây dựng theo lối kiến trúc mới, sạch, đẹp và văn minh. Để kinh doanh đa phần là người nước ngoài và có những nghệ sỉ , diễn viên họ thích sự an toàn , ít tạp nham... nếu các khu nào của người nước ngoài cũng thoải mái thì há trở thành khu tạp nham sao.....
em đi chụp có vài mẫu, vài máy, vui vui với nhau, nên thấy chả bao giờ bị hỏi gì. Chỉ có lần bảo vệ ở cái vườn Hàn Quốc, lâu lâu chạy đến hỏi chụp hình gì đó, xin giấy phép chưa? Khu này thì ghi bảng rõ ràng, chụp hình cưới phải báo cáo với ban quản lý. Bọn em thì chụp chơi chơi, ko có kinh doanh gì, nên bảo vệ cũng đi, sau đó lại vòng lại hỏi tiếp lần 2, bọn em vẫn nói là chụp vui cho bạn bè thôi, thấy ko kiếm chác đc gì nên lại đi.
em thấy có chuyện này thôi mà các bác lôi luật bất động sản ra nói thì cao siêu quá. Nếu bác chụp hình cưới, đông người, chuẩn bị kỹ, thì thôi vô làm cái giấy phép như bác proK nói cho nó an tâm, mình sống bằng nghề đó mà. Còn nếu bác chụp hình chơi chơi, thì chả việc gì phải móc tiền cho bọn bảo vệ đó, cười cười, giả lả, đi ra chỗ khác, 100k chả là gì nhưng ko thích cho bọn nó. Thế thôi, có gì mà phải đao to búa lớn, cãi nhau ỏm tỏi cho mệt.
Có tấm hình của thằng ku bảo vệ kìa, sao ko ai gửi lên ban quản lý hỏi thử là ban quản lý có cho thu tiền trực tiếp mà ko có hóa đơn chứng từ gì ko đi, sure là thằng bv này ăn tiền bẩn mà thôi!
chụp hình cưới mới bị bắt choẹt thôi bác ah`, còn chụp bình thường cứ shoot vô tư thôi, bác nào lại ý kiến ý cò bác shoot nguyên cái lens dzô mặt lun
http://fyi.vn/
Giảm 20-35% Máy ảnh DSLR l Lens l điện thoại l laptop l chính hãng.
Canon 5D mark 2 + 60D = WEDDING-Portrait-Event
www.flickr.com/nghiapham
nói chung là bọn bảo vệ lên cơn lộng hành :v
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)