)
Lại lạc đề, comment với bro chán quá đi thôi. Đọc lại từng chữ 1 em viết dùm cái rồi hẳn comment. Em viết cũng khá dễ hiểu đến mức bình dân học vụ rồi ạ, còn nếu bro nghĩ cầm 1 cái máy ảnh thì có thể trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh hay gì gì thì em pó tay. Mọi ngành nghệ thuật đều có điểm tương đồng như em đã nói, nghệ sĩ tạo ra tác phẩm và người xem phải có cùng cấp kiến thức, đó là sự phức tạp của các ngành nghệ thuật.
Mà không biết bro có đọc bài viết trong cái link em gởi chưa mà comment phản bác khí thế quá vậy.
Em không muốn những người khác vào chê mấy cái không đáng chê để làm người khác phải nhục chí, nản lòng, mấy cái đó chẳng đáng tí nào cả.
Em mong nhận được comment của bro cho mấy tấm em post lên trong topic này, nhưng xin đừng dùng mỗi chữ xấu nha, em là em ko thích ai chê mà không rõ lý do, xấu thì xấu chỗ nào, thiếu cái gì để em biết mà học hỏi(tất nhiên là theo ý kiến của bro). Chê mấy kiểu đó cho sướng miệng chứ chẳng có tinh thần xây dựng gì hết.
Cũng đừng khen hình em out nét hay grain này nọ... em không tiếp thu nổi.
Ví dụ cụ thể: