@Tuấn béo: ảnh cô dâu hơi tối và mặt cô dâu bị loang quá,anh có flash thì fill vào chắc sẽ đẹp hơn. Ảnh ruộng bậc thang anh move sang bên thiên nhiên phong cảnh nhé, đây là topic chân dung, anh không đọc từ đầu a?
![]() |
![]() |
@Tuấn béo: ảnh cô dâu hơi tối và mặt cô dâu bị loang quá,anh có flash thì fill vào chắc sẽ đẹp hơn. Ảnh ruộng bậc thang anh move sang bên thiên nhiên phong cảnh nhé, đây là topic chân dung, anh không đọc từ đầu a?
No.6
No.7
![]()
Đã khởi xướng phong trào thì em cũng xin đi đầu bình ảnh của Kattie, tấm số 6 góc máy của em lỏng quá, cao ko ra cao, thấp ko ra thấp, nghiêng máy không hợp lý làm những đường thẳng chạy chéo khung hình gây cảm giác bất ổn, thiếu phía dưới thừa phía trên, màu bị ám đỏ, cổ tối hơn mặt nhiều qúa, thêm nữa là ảnh hơi bị out nét (hình như là rung tay thì đúng hơn). Tấm số 7 ánh sáng đẹp nhưng đầu gối mẫu cao quá, nên hạ thấp xuống một chút nhìn sẽ nữ tính hơn, với lại hình như ảnh có hơn một điểm mạnh thì phải ^_^!
Được sửa bởi Zone5 lúc 10:56 AM ngày 13-10-2009
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
Anh em hạ hỏa, nhìn hình con nít vô tư hồn nhiên cho vui vẻ :D. Zone5 cho góp ý luôn nhé, mình tệ va cũng ít chụp Portrait lắm.
![]()
@Zone5: Thank anh, em cũng thấy tấm số 6 ngoài việc out nét thì còn j đó không ổn nhưng chả biết ở đâu... anh nói thì mới vỡ ra :D. Còn tấm số 7 thì no comment ạ :">
Hứng quá post tiếp 1 tấm vui vui để anh em xiên :D
Tạt Đầu
![]()
Mình về nhà đêm chủ nhật. Bữa nay mới có dịp ngó xem trong "giỏ" có gì sau chuyến "đánh bắt xa bờ" chớp nhoáng. Phim thì chưa kịp scan. Có lẽ cũng sẽ không có con "art" nào đáng kể, nhưng vui thì cứ gọi là râm ran...
Cám ơn bác Coolpix8700 cùng các bạn Zone5, xtriky, Kattie và mẫu Lan đã cho mình một chuyến dã ngoại trở lại Đường Lâm thật ấm cúng, thật vui (cho dù mình vẫn rất tiếc là lại thêm một lần lỡ hẹn với Tam Đảo mờ sương).
Phải thú thực là món chân dung - nhất là chân dung các em "trẻ đẹp khác thường" - không phải là món khoái khẩu của mình, phần vì tự biết mình chụp dở, photoshop vụng, phần vì luôn cảm thấy "đánh đu" với thể loại này có gì đó gần như đánh bạn với sự bất an
Chụp cảnh thích hơn, thoải mái hơn, tự do hơn và... ngủ ngon hơn vì luôn được xê dịch, được lang thang. Hơn nữa, cảnh có đẹp mấy, thần tiên mấy cũng không ai đi... ghen với cảnh bao giờ!
Được sửa bởi skd268 lúc 08:52 AM ngày 24-04-2010
hihi Bác skd268 e Lan đây ạ.nếu bác gửi ảnh thì gửi cho e vào mail dc k ạ
E xin cám ơn bác nhiều
Ảnh của bác chụp cho e đẹp lắm ạ
Được sửa bởi _Jully_ lúc 08:46 PM ngày 27-02-2011
Em vẫn nhớ món khoái khẩu của anh S. nhé :P
Chè Thái .....
![]()
Tiên trách kỷ, hậu trách lens :P
Vào thread này rất ít khi đọc được, học được những điều như thế này. Rất bổ ích cho những người mới và cả những ai luôn muốn học hỏi những cái mới, cái hay, cái đẹp
Em mua máy pentax cũng lâu rồi, cũng hay ra vào các thread của nhóm pentax để thưởng thức và học hỏi. Nhưng dường như mọi người rất kiệm lời, đôi lúc vì cả nể (không biết phải thế không) mà mọi người không thẳng thắn góp ý với nhau những cái chưa được.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)