tranh thủ lúc còn đủ sáng
góc khác
giữ lại không nó đổ mất
hai vợ chồng em
iso kịch kim
thế này cân bằng hơn
trông thế này có vẻ hòn đá sắp rơi đến nơi
cheo leo quá
trượt có ngày
các góc
![]()
![]() |
![]() |
tranh thủ lúc còn đủ sáng
góc khác
giữ lại không nó đổ mất
hai vợ chồng em
iso kịch kim
thế này cân bằng hơn
trông thế này có vẻ hòn đá sắp rơi đến nơi
cheo leo quá
trượt có ngày
các góc
![]()
thế này mà nó sụp xuống mấy ông đang quỳ lạy toi sạch
chính xác là nó chỉ dính tý xíu vào viên đá bên dưới
góc này trông mới khiếp
nó đổ một cái là một đám hành khách đứt
những người quỳ lại dưới chân tảng đá vàng
một góc khác, ở góc này thì có vẻ cũng cân đối chứ không nghiêng ngả lắm
dưới chân tảng đá rất nhiều người hành lễ
lúc này là 6h30 tối
cũng đẹp ấy chứ ạ
thắp nến nguyện cầu
gấu nhà em
trẻ con thì tranh thủ chơi game chờ bố mẹ
trong đêm tối (7:00)
ở góc này thì nghiêng kinh dị, mà hàng ngày bao nhiêu người dán lá vàng vào hòn đá, mỗi lần dán là họ đẩy 1 lực rất nhẹ để tảng đá sập xuống, trượt xuống
màu sắc khá đẹp vào lúc trời chiều
góc khác
vàng thật các bác ạ
những lúc trời mưa làm trôi vàng đi thì cũng phí lắm nhỉ ?
góc này trông hòn đá như sắp sụp đến nơi.
nghiêng ngả quá
biến hình với đèn fairy light (đèn đom đóm)
tối om rồi
quá tối nên tóm lại là vẫn noise
một pho tượng được quấn áo trên đỉnh đồi
ngọn đồi này cũng hướng về phía hòn đá vàng
những bức tượng trên 1 đồi nhỏ
thần hộ pháp
các kích cỡ tượng, chị em phụ nữ cũng không được lên ngọn đồi nhỏ này, họ coi nơi đây là linh thiêng chỉ đàn ông lên.
dưới sân
xung quanh quả đồi có khoảng 7 ban thờ như thế này, chắc cũng kể những câu chuyện về cuộc đời Phật Thích Ca
ngủ la liệt chờ sáng hôm sau hành lễ sớm
![]()
một vòng quanh sân
một nhà tu, tu viện, bên trong các đoàn tăng lữ các quốc gia muốn đến gặp trụ trì có thể ngồi đây để "đàm đạo".
một cây cột
bóng hồng
cháu bé này chắc chỉ 10 tuổi
quầy bán thức ăn nhanh trên đường xuống chợ.
khu vệ sinh là một chỗ rất tồi tàn
ảnh hơi lỗi các cụ coi tạm
chân dung hòn đá vàng, nó đúng nghĩa là vàng vì được dát vàng thật, và nó cũng đem lại rất nhiều tiền bạc cho chánh phủ, vì đủ các loại phí.
Mỗi người đủn, đẩy một tý ti thế kia liệu có ngày hòn đá sập xuống không ? Thực chất là họ đang dán từng miếng vàng lá nhỏ nhỏ.
Như truyền thuyết thì chỉ cần phụ nữ sờ vào là nó sập.
Còn chính quyền thì nói : trên tháp (stupa) nằm trên hòn đá có xá lợi tóc của Phật. Nên nó sẽ đứng đó rất vững chắc, không thể sập nổi đâu.
những người lố nhố đang dát vàng vào 1 góc của hòn đá, họ đẩy hòn đá đấy, và toàn là đàn ông, đàn bà cấm vào.
có cảnh sát đứng canh hòn đá 24/24
phụ nữ đứng xa thắp nến và cầu nguyện.
nghiêng nghiêng
góc khác, các cụ có thể quan sát mọi góc qua serri ảnh này
rất nhiều người quỳ lạy khấn vái
không rõ là thẳng hay nghiêng
8h tối mà đoàn người vẫn rất đông
chắc là nó cũng cân bằng thôi .
mọi người vào khu vực này hoàn toàn đi chân đất.
bóng hồng đẹp đấy (mà ảnh không lên hết)
những người chờ đợi ở hành lang
ngủ sớm
những cô gái trẻ
em lang thang xuống chợ chơi ngắm nghía, đỉnh núi là hòn đá thiêng, 2 bên đường đi xuống chân núi là chợ.
khá đông người dưới chợ
tranh vẽ hòn đá vàng
toàn quần áo và đồ lưu niệm, chẳng khác nào chợ Đồng Xuân
bóng hồng này dáng đẹp ghê
nhưng đồ đeo cổ, em cũng bị mời ác
một cô gái ngại quay đi
gia đình cùng đi mua xắm
em quay lên thôi
em cũng định mua vài thứ mà chẳng có gì hay ho
trời đêm trên núi khá lạnh nên nhiều người vác nguyên 1 cái chăn đi chợ
mặt bôi thanaka
quán ăn vặt
một cháu bé
gái Miến
gái Miến
một chị chắc là bán bánh rán
ngủ bên thềm
những người còn sức thì còn cầu nguyện mới 9h tối thôi mà
thiền định
những ngọn nến vẫn sáng
lần tràng hạt, nữ thí chủ này xinh phết
những cô gái trẻ
chụp riêng ngôi chùa nhỏ
vàng vàng và vàng, lung linh huyền ảo trong đêm
bọn trẻ
seri này em bắn bằng 85G + Nikon D800, chiến đấu tối cho khỏe.
các mẹ
cũng nhiều bóng hồng đấy.
khu du lịch, nên gái xinh, con nhà giàu khắp nơi đổ về.
em này cũng mỹ nữ ấy chứ.
một mợ
chân dung
đèn đóm chiếu sáng lòe hòn đá vàng
phía đường đi lên
đi ngủ
chăn ấm mà ngủ
nằm trực tiếp trên sân gạch
giống người Tây Á
ngủ la liệt
tiếp tục xách súng (nikkor 85mm G f/1.8) đi bắn tỉa
xa xa trong đêm hòn đá vẫn rực sáng như thế này
góc này buổi chiều nhiều người dang tay dang chân chụp hình lắm
nghiêng nghiêng
xa hơn nữa
mô hình hòn đá vàng
từ chỗ cổng bắn ra.
trong đêm ánh đèn hiện lên rất đẹp
đúng là hòn đá thiêng
một mỹ nữ
ngủ khắp nơi quanh sân, hôm nay chắc ngày vắng, ngày đông cái sân này chắc kín người luôn
mua đồ uống
ơ em gái này xinh, em cũng tạt vào làm một ly coffee cầm tay
một gia đình
nhóm người ngủ khác
mua nước suối trên này cũng rẻ thôi tầm 5k-7k VND
bọn trẻ con vui tính, nó cứ sấn vào bảo : anh chụp em một kiểu
ờ thì chụp
tấm này ổn, đúng chân dung du lịch
một đứa trẻ khác. Thực ra nó còn mời : anh có khoái đấm lưng không ?
bọn này bằng tuổi bạn thân với nhau, rất hay chí chóe
hai du khách
trông cứ như tình nhân, nhưng mà nó nhắn tin cho mẹ đấy
rét phết, không biết có ai khó thở khi lên núi cao và sương xuống không.
cháu bé này bán những vòng hoa cho những người hành hương dâng cúng Phật
nó nói nhiều lắm, nói liên tục.
em cũng xin được 1 tấm ảnh chân dung người dân địa phương
dân Miến
một vài cô gái
em xuống chợ chén bát phở Miến Điện xem nó ra sao. Hóa ra nó dạng bún khô trộn nước sốt ăn với rau sống, rau sống em không dám chén sợ đau bụng
đây là rau sống
các loại trộn trong đó có cả thân cây chuối, hihi
những con cá rán ròn, bánh tôm, bột ít tôm nhiều
xôi ngũ sắc, chắc là để cúng Phật luôn
những mâm hoa quả
xôi trắng, xôi hạt đen, dừa non
cổng chợ, trời tối em phải để tốc độ màn trập hơi thấp nên người sẽ nhòe
ngụ
thay sang quả lens 50mm f1.8D bắn xem nó khác 85G thế nào
lens này phơi chắc đẹp hơn là chụp trực tiếp
cận cảnh
ngủ
50D dễ chụp hơn 85G
chênh vênh lắm
anh cũng đẹp
sáng rõ
em chỉ dám để khẩu F2 chứ không chơi f1.8 như 85G
gần hơn
từ dưới nhìn lên.
không rõ kết nối thế nào
góc này trông khiếp
![]()
góc khác
tượng phật
một người hành lễ trùm khăn kín đầu
rét phết
mọi người đều chân đất
ăn hoa quả đê
vẫn còn đông ghê
treo leo quá
![]()
bóng hồng này xinh ghê
giờ này lại đông, chắc một đoàn nào đó vừa đến
tụng kinh theo tiếng của 1 ông thày
lại một bóng hồng
bạn này cũng xinh nhưng mà không thể chụp nổi vì quá tối
trời ......... một mỹ nữ
nghiêng nghiêng
chân dung mỹ nữ
thiền định
nghiêng ngả kinh khủng
bỏ điện thoại ra đọc cho đỡ quên lời Kinh Phật
lại một cô gái xinh đẹp
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)