Trang 11 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 172

Chủ đề: Du Lịch Venice, Athens, Chania, Ephesus, Florence, Rome

  1. #101
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,917
    @ DDB, cám ơn bạn đã xem ảnh. Đúng ra thì hồ mước nào cũng có người quăng tiền. Có lẽ bác nhắc đến Fontana di Trevi đấy ạ, chỗ này xếp hàng để vứt tiền đi! hihi... Nói đùa chứ người ta có niềm tin là quay mặt đi và ném xu về phía sau vào hồ nước và cầu xin gì đó, hy vọng được toại nguyện. Có cái là để cho hai đứa con có nhiều hy vọng ... ném tiền đi! Thế thì còn hy vọng gì nữa! hihi
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:40 AM ngày 12-12-2012

  2. #102
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,917
    Hôm nay mời mọi người ghé thăm hai nơi trước khi chấm dứt cuộc du lịch Âu châu. Hai địa điểm này là Pantheon và Villa Borghese nơi có VBT Borghese nổi tiếng.

    335. Pantheon, đây là một đền mệnh danh là Đền của tất cả các Thánh, một đền cổ được giữ còn nguyên vẹn nhất Rome. Đền được xây vào thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, có lẽ bởi Hoàng Đế Hadrian. Đền được cấu tạo bởi hai kiến trúc dính vào nhau: mặt tiền theo kiến trúc Hy Lạp với những cột đá và mái hình tam giác, phần sau là một tòa nhà vòng tròn với mái cũng là một vòm tròn theo kiểu một giáo đường. Chiều cao của tòa nhà bằng bán kính của vòng tròn. Đỉnh Pantheon là một lỗ hổng và cũng là nguồn ánh sáng duy nhất cho cả tòa nhà. Pantheon là nơi an nghỉ của các vua chúa xa xưa của Ý. Bên trong rất đẹp nhưng không đủ ánh sáng để chụp ảnh và vì là ngôi mộ, người ta tôn trọng không dùng flash. Tôi chỉ có mỗi một tấm bên ngoài.


    336. Như một lần đã nói, các thành phố lớn bên Ý đều có những vòi nước uống tinh khiết rải rác khắp nơi, không du khách nào phải chịu khát. Đây là một vòi nước uống công cộng ngay trước đền.


    337. Và đây là địa điểm cuối cùng của cuộc du lịch: Villa Borghese. Không ngờ ngay gần trung tâm Rome lại có một vườn tư nhân to lớn đến thế với một cảnh trí rất đẹp!


    338. Con đường thơ mộng: Viale del Museo Borghese


    339. Trên đường đi vào gặp ông này đánh classique hay vô cùng!


    340. Cảnh trang trí.


    341. Một trong những tòa nhà trong Villa.


    342. Trông gần.


    Museo Borghese là một VBT cấm chụp ảnh gắt gao nhất Rome với phương pháp "nộp máy ảnh" bất cứ loại nào khi bước vào cửa. Họ sẽ mời du khách ra cửa nếu bị bắt gặp cầm máy. Do đó tôi không có tấm nào, nhưng kỳ post ảnh lần tới và để kết thúc topic này, tôi sẽ post những ảnh về bộ sưu tập độc nhất vô nhị của VBT này. Đó là ba nhóm tượng của Gian Lorenzo Bernini. Nhạc cổ điển thì có thiên tài Mozart và Bernini được ví như là một Mozart cho ngành điêu khắc Baroque.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 02:16 AM ngày 13-12-2012

  3. #103
    Tham gia
    01-11-2012
    Location
    Nơi ấy bình yên
    Bài viết
    126
    đẹp và lãng mạn quá bác chủ,
    Tôi không thích đi học. Và tôi không phải người duy nhất.

  4. #104
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,917
    Cám ơn bạn nobita đã ghé xem và bình ảnh. Bạn thích cũng làm tôi vui.

  5. #105
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,917
    Trong nhiếp ảnh, nhiều khi có những ảnh đẹp khi bắt một khoảnh khắc, một hành động đang xảy ra nào đó và ghi ngay lại. Tương tự, trong nghệ thuật điêu khắc thì Bernini là một trong những thiên tài có khả năng tưởng tượng ra một diễn biến nào đó và thể hiện trí tưởng tượng của mình trên một khối đá với hai bàn tay. Ông ta có biệt tài freeze một hành động ngay lúc gay cấn để tạo thành một tuyệt phẩm. Và trên thế giới, ngoài Museo Borghese, không có một VBT nào khác được may mắn được giữ cùng một lúc ba nhóm tượng tả hành động của ông. Như tôi đã nói trong một post nào đó, văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật Tây Phương mà không có Thiên Chúa Giáo và chuyện thần thoại Hy Lạp thì sẽ nghèo nàn vì không có đề tài sáng tác và sẽ không có những tác phẩm để đời.

    343. Nhóm tượng thứ nhất của Bernini là Rape of Proserpina (Rape theo nghĩa thời đó là cưỡng bách, bắt cóc). Bernini đã tưởng tượng lại chuyện thần thoại Pluto bắt cóc Proserpina về làm vợ. Nhóm tượng này tả lúc Pluto thô bạo nhấc bổng Proserpina và sự chống cự phản đối mạnh mẽ của Proserpina với cánh tay trái mảnh khảnh và vẻ mặt hốt hoảng, khóc lóc sợ hãi. Người ta có thể nhận ra sự vũ bão của Pluto qua những ngón tay bấu chặt vào da thịt của Proserpina. Dưới chân Pluto là con chó ba đầu Cerberus bảo vệ chủ. Quả là một tuyệt phẩm.


    344. Góc nhìn khác.


    345. Nhìn gần hơn.


    346. Chi tiết hai bàn tay của Pluto và những giọt lệ của Proserpina.


    347. Nhóm tượng sau mang tên Apollo và Daphne. Dựa theo thần thoại, Apollo bị trúng mũi tên tình yêu của Cupid nên đâm ra mẩn mơ yêu Daphne và một hôm đuổi bắt Daphne. Daphne chạy không thoát, cự tuyệt và cầu nguyện thần Đất Gaia đến giúp. Thần Gaia ra tay đúng lúc và hóa Daphne thành cây laurel. Bernini tạc nhóm tượng này trong lúc Daphne đang hốt hoảng, một nửa thân của Daphne đang thành cây, tóc bắt đầu hóa thành lá, ngón tay thành cành, và ngón chân thành rễ.


    348. Góc nhìn khác.


    349.


    350. Chi tiết các ngón chân của Daphne đang thành rễ.


    351. Bernini hoàn tất nhóm tượng này khi ông mới 19 tuổi. Cảnh Aeneas vác người cha Anchises trên vai tránh trận hỏa hoạn thành Troy mà Raphael đã vẽ trong VBT Vatican (ảnh # 238)


    352. Chi tiết khuôn mặt Aeneas.


    Sau hôm viếng thăm VBT Borghese, gia đình chúng tôi đáp máy bay về Los Angeles và đến đây là hết topic cuộc du lịch. Cám ơn các bạn đã tham dự qua hình ảnh và hy vọng một ngày nào đó, các bạn sẽ có dịp đến những nơi này. Tất cả sẽ còn đó để đón tiếp các bạn.

  6. #106
    Tham gia
    07-12-2012
    Bài viết
    165
    bác thật may mắn vì được đến những nơi mà rất nhiều người mơ ước hoặc sẽ chẳng bao giờ được đến trong cuộc đời
    Ngoc Bui

  7. #107
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,917
    Cám ơn bạn nexx.

    Để chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ, tôi xin gửi hai tấm tranh dầu trong VBT Uffizi có chủ đề Chúa Giáng Sinh.

    Bức của danh họa Antonio da Correggio:


    Bức của danh họa Lorenzo di Credi

  8. #108
    Tham gia
    17-06-2012
    Bài viết
    99
    Đẹp thật.............................

  9. #109
    Tham gia
    11-04-2012
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    68
    Cảm ơn bác chủ nhiều nhé. Xem hình của bác thấy thích vô cùng, dù chưa một lần đặt chân đến châu Âu, nhưng em cũng cảm giác rất lâng lâng qua những tấm hình của bác. Em rất thích đi đây đi đó, và chắc chắn sẽ ghé Venice hihi :D

  10. #110
    Tham gia
    03-01-2013
    Bài viết
    25
    Bác chủ cho em đi tour 1 vòng đẹp quá

Trang 11 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •