Cánh diều tuổi thơ
[IMG]P1011740 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011874 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
|
|
Cánh diều tuổi thơ
[IMG]P1011740 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011874 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
Được sửa bởi vanvan273k lúc 11:15 AM ngày 11-05-2015
[IMG]P1011822 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011842 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
đợi mấy hôm nữa mạng bình thường em up ảnh chơi với bác, mạng cty lẫn mạng ở nhà mở không nổi cái Flickr @.@
Vâng, bác sớm quay lại để em có bạn đồng hành
[IMG]P1011900 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011915 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
Cảm ơn bác. Có bác đồng hành thêm vui!
Mùa này dưới em trẻ nhỏ thả diều đông, cuối tuần về dắt con đi thả diều rất thích bác ạ.
[IMG]P1011914 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011916 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
ui bác có khoảng thời gian cuối tuần thư giãn và bình yên quá. Đợt lễ vừa rồi vợ chồng em đi hành xác ở Ninh Thuận, đúng như người ta nói "gió như phan(g), nắng như rang", Phan Rang quá nóng @.@, dù cảnh đẹp nhưng các nơi thăm quan lại hơi xa nhau, chạy xe dưới cái nắng mà em giờ nghĩ lại còn thấy hãi hùng
Vịnh Vĩnh Hy. Hồi xưa xem ảnh và qua lời kể của bạn bè bảo đẹp lắm, ngày đầu tới Phan Rang là bọn em mò đến chỗ này ngay. Trúng dịp lễ nên xe máy hết sạch đành đi xe bus, bị phụ thuộc thời gian vào chuyến cuối nên k tự do thoải mái lắm. Đến cái lên bè gặm hải sản cho công mò ra đây, loanh quanh tí đã tối nên sau đó ghe chở về đợi xe @.@
Nhà có trẻ nhỏ nên em chỉ đi gần, với lại rút kinh nghiệm cứ kỳ nghĩ lễ dài là tránh xa mấy tụ điểm du lịch.
Mấy năm trước có dịp vào Sài Gòn và Cần Thơ thấy trời trong đó thường trong xanh hơn ngoài này.
Hai đứa nhỏ nhà em, con gái mà rất thích bố dắt đi thả diều.
[IMG]P1012028 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1012029 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
hí, Vĩnh Hy là nơi là vợ chồng em hứa hẹn sẽ phải đi từ những... 3 năm trước. Nhân dịp sắp lên chức nên liều mình đi chơi, bọn em không thuê được khách sạn, nhà nghỉ qua đt (bị lật kèo trc đó 1 tuần, lỡ mua vé xe rồi nên càng quyết tâm liều). Đến nơi từ 3h30 sáng mà đi tãi tìm phòng đến 5h mới kiếm đc cái nhà nghỉ nhỏ xíu, may mà có cái máy lạnh nên bọn em lụi tạm dzô để nghỉ ngơi. Sau đó đến khúc đặt vé về (nhà xe bọn em mua không cho mua khứ hồi bắt đến nơi mới được mua) thế là hết gọi bên này bên kia, cuối cùng tìm được 1 hãng mà phải đến tận nơi, em lại lóc cóc bắt xe ôm đi mua. Còn đúng 5 vé cuối xe :v, may mà mua được (nhưng lố qua hết thứ 2, xin nghỉ thêm ngày này, sáng sớm thứ 3 về rồi đi làm lun). Lúc này mới yên cái tâm ăn chơi
Biển Ninh Chữ sáng sớm (mới 6h hơn đã nhiều người tắm, nắng đã lên, có 1 sự oi không nhẹ liền)
Biển Vĩnh Hy - Xanh ngắt, nhìn nước rất thích
Có 1 tàu cá mới về, người dân ra lựa vác hàng dzìa, nhìn con cá bự ghê)
Đi ngày lễ là thế đấy, chỗ ăn nghỉ, chỗ chơi đều chật trội. Trong đó biển xanh cát trắng đẹp quá. Ngoài này em đã đi một số bãi biển nhưng hầu như nước rất đục, phải ra thật xa nước mới trong.
Em vẫn tiếp tục với chủ đề diều
[IMG]P1011919 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
[IMG]P1011884 by Doan Huong, trên Flickr[/IMG]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)