![]() |
![]() |
@sonicxpx: Thanks bác đã đồng cảm, mình lấy lens về mấy hôm rồi mà bận quá không đi lấy body để chụp được. Mới lấy GF1 tối hôm qua sáng nay cầm theo trên đường đi làm ghé làm vài tấm cho đỡ ghiền. Cảm giác rất thích bác ạ. Màu và contrast lens này quá hay luôn. Bokeh tấm bác chụp ở trên mịn màng đã thật. Mà sao bác ít chụp quá nhỉ, hôm nào rủ mọi người off làng gốm Bình Dương chụp hình đi các bác.
@nsphuoc: Em chụp ở bến Bạch Đằng bác ạ. Cám ơn bác nhé, mong xem thêm nhiều hình đẹp từ bác. PL25 thì bác @sonicxpx đã giải thích dùm rồi ạ
Từ khi e cầm con PL25 thì e tạm cho con MZ45 vào túi "Lumix" của PL25 để nghỉ ngơi, tạm thời chưa biết khi nào sẽ dùng lại nữa. Nếu so về độ nét thì PL25 thua khá rõ nhưng nếu so về bokeh, contrast, màu sắc thì PL25 nó lại "chơi" 1 mình 1 cõi khác rồi nên e cũng ko dám so sánh. PL25 chụp hình vào lúc "blue hour" cực kỳ sướng vì nó hấp thụ tốt nhiệt độ môi trường vào thời điểm đó, nhất là sắc xanh (blue) vào shadow lẫn midtone mà MZ45 ko thể làm được như thế. Tiêu cự vàng của PL25 khi chụp indoor (khi đi ăn uống, cafe, offline) thì quả thật rất tiện dụng so với MZ45. Nhưng nếu lựa chọn 1 lens hoàn hảo cho chân dung thì không lens nào có thể qua được 75 và kế đó là 45, sau đó mới là PL25
E làm ở ngân hàng từ 8am-5pm nên về đến nhà chỉ nằm lăn quay ra nghỉ ngơi, xem TV với vợ chứ ko đi đâu chụp choẹt được bác à, chỉ có T7/CN là rảnh thôi. Hình chụp xong lại lưu vào tủ lạnh để lâu lâu lấy ra ăn dần. E nghĩ bác đại diện làm chủ trì cuộc offline làng gốm thì anh em trên vnphoto sẽ tham gia ngay chứ chỉ kêu gọi thì ko biết khi nào mới off được ạ.
Chờ được xem thêm nhiều ảnh từ PL25 của các bác. Em trông đến ngày đủ khả năng để rước em nó về.
Em cũng chỉ rãnh được mỗi ngày CN, các ngày khác trong tuần em đi chụp đêm riết cũng chán.
Có bác nào chơi m43 đã từng đến làng gốm Bình Dương chụp hình chưa nhỉ, mình thì chưa đi lần nào chỉ xem hình thôi nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Có thổ địa xong mình hẹn một ngày thứ 7 đẹp trời là lên đường được rồi. Có nhiều đi nhiều, có ít đi ít. Hai người trở lên là okie...Ra ngoài thay đổi không khí và thể loại cho có cảm hứng.
@sonicxpx: Bác làm em thèm con 75mm quá. PL25 thì rất thích hợp dùng để lang thang.
Em cũng chưa đi làng gốm bao giờ, tối thứ 6 tuần sau e và đám bạn đi du lịch balo ra đảo Bình Ba (Cam Ranh) đến tối CN về. Hi vọng sẽ có 1 bộ ảnh ra hồn.
Bình Trà
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)