Em có một vài tấm về Văn Miếu, các bác xem chơi hehe
1. Triển lãm tranh ảnh, thư pháp ở bên hông Văn Miếu.
2. Cổng vào
3. Thêm 1 cái cổng nữa
4. Vẫn chưa xong, thêm 1 cổng nữa :D
5. Cuối cùng cũng vào tới nơi.
6. Bên trái bên phải có các bia Tiến sỹ.
7. Đây là bia Tiến sỹ năm Nhâm Tuất, không hiểu sao lại được đặc cách ở riêng, em cũng năm Nhâm Tuất.
8. Bằng chứng đây ạ. Bác nào biết giải thích giùm nhé.
9. Văn Miếu đã được công nhận là di sản Thế giới.
10. VM là nơi các bạn trẻ chụp ảnh.
11. Tâm sự và ăn uống.
12. Và vuốt đầu rùa, mong sau này cũng làm tiến sỹ, em quên vuốt nên chắc ... toi rồi.
13. Đi thẳng vào là nơi thờ cúng.
14. Bằng chứng đây ợ. hehe
Sau đây là 1 số hình ảnh về các hiện vật đẹp và có giá trị.
16. Đỉnh đồng có rồng 5 móng.
17. Lư đồng có 2 con rồng "bám biên"
18. Cận cảnh đầu rồng.
19. Trống đồng.
20. Song long trên nóc gian thờ phụng
21. Phần nóc của cổng thứ 3, giống cái tổ chim bồ câu.
22. Ngoài các cổng chính còn có các cổng phụ.
Trên đây là một số hình ảnh về Văn Miếu Quốc Tử Giám để các bác chưa đi tham khảo, các bác đi rồi thì xem lại cho nhớ, còn các bác là con dân Hà Thành thì xem như chưa coi vậy hehe. Nếu có gì thiếu xót, các bác chỉnh sửa giúp em. :D



























Reply With Quote





