@danhthangvn,@capricorne,@NBR: cám ơn các bác đã liên tục nhắc đến em , làm em nhảy mũi , hắt xì hơi muốn chết 
-Tokina thì không (chưa) có tele khủng đâu, đính chính lại cho bác nó là 3ron.
-Em vác 2 cái đi 1 lúc mệt muốn chết, đúng là gánh nặng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đến cuối ngày thì cái lưng em gần như không còn cảm giác. 
Em mời các bác lại đến thăm chùa Hộ Quốc, ở phía đông nam đảo Phú QUốc. So với 3 năm trước chùa không thay đổi gì nhiều , hehe tất nhiên vì chùa là chùa chứ có phải điểm kinh doanh du lịch. Chỉ có khác đi là thời tiết hôm ấy không ủng hộ thôi, dù vậy tuy mưa tầm tã thì lúc đến nơi tham quan chụp choẹt thì mưa tạnh , đến lúc chuẩn bị rời đi thì trời lại đổ mưa. Hehe ở hiền gặp lành, Trời Phật cũng cho thằng windy nó chụp vài tấm đẹp để quảng bá thiên hạ.
Vẫn là tượng Phật ngọc phía trước.
_Z6A3742 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Đối chiếu với ảnh cũ thì lúc trước không có 2 cái chậu này ở 2 bên tượng Phật ngọc
_Z6A3743 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS