Thì tây bắc nè anh hoffmann.
|
|
Thì tây bắc nè anh hoffmann.
Những hình ảnh đẹp quá Jump ơi! Chúc mừng chuyến đi thành công!
Cám ơn anh clicking.
Chuyến đi này em với anh Già chạy chắc hơn 2.000 Km, già yếu quá rồi nên về mấy hôm mà lưng vẫn còn đau nhức.
Còn đủ sức khoẻ để lang thang rong chơi là điều sung sướng nhất.
Tiếp với hình ảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín.
Hơi vàng
Vàng lắm rồi
Y Tý
![]()
Được sửa bởi jump lúc 11:08 PM ngày 25-09-2013
tiếp jump.
Lần này đo được >2.100km mà chỉ khoảng 500km là đồng bằng, còn lại là đèo dốc và các cung đường không còn gọi là đường được nữa. Quá hùng vĩ và quá tê luôn! Giờ mới thấy những con đèo miền trung sao dễ đi quá.
Hành trình: Hà nội - Hà giang - Quản bạ - Đồng văn - Mèo vạt - Quản bạ - Hà giang - Hoàng su phì - Xín mần - Cốc pài - Bắc hà - Si ma cai - Mường khương - Lào cai - Lũng pô - Y tý - Sa pa - Than uyên - Mù căng chải - La pán tẩn - Tú lệ - Hà nội.
![]()
Được sửa bởi giahamdzui lúc 06:51 PM ngày 26-09-2013
Có mấy ngày mà chạy 2.100 km kinh khủng, nhưng bù lại thành quả wa ư là đã.
Chúc mừng mọi người đã về HCM an toàn.
Đợt này chạy qua 3 đèo nằm trong Tứ Đại đèo của phía Bắc gồm Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Mã Pì Lèng. Đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin em đã đi qua nhiều lần, riêng đèo Mã Pì Lèng là lần đầu tiên đến và đây là đèo cho cảm giác tuyệt vời nhất, con đường quanh co và 1 bên sát vực với sông Nho Quế phân chia giữa ta và "nước láng giềng".
![]()
Mai có Canon Marathon, chúc mọi người nhận được 1 máy Canon 6D nhé![]()
Mai gặp nhen pà con. Chúc mọi người đoạt giải....gởi xe hehehe...
Ta biết rằng chụp em đẹp sẽ nhớ
Nên dặn lòng chụp xấu khỏi nhớ em
http://www.flickr.com/photos/tuannghethuat/
Em ở nhà chụp chó với mèo .
Nghịch cảnh .
![]()
Hình hài xưa đã thay..mặn nồng xưa cũng phai
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)