|
|
^^^
Chuồn chuồn _ Những cơn bão cuộc đời
Trên hành trình cuộc đời, chuồn chuồn đón nhận biết bao nhiêu cơn bão đi qua đời ...
************************
Dự bão
Chênh vênh
Ta lại một mình cùng cơn bão trong lòng hòa cùng cơn bão tố khốc liệt của trời đất... Ôi tôi sợ !!!
Bão lòng nổi sóng
Đã đến
Ta sẽ gục ngã mất ???
Ôi đau đớn quá, thân ta một mình, cánh ta mỏng quá...
Hãy qua mau, ta chịu hết nỗi rồi...
Rồi cũng qua đi những cơn bão, ta lại về với ta chuẩn bị cho những cơn bão khác
Bão tan nhưng lòng tan tác, mơ sao có người tri kỷ trên con đường thiên lý...
Rồi phải tiếp tục hành trình cuộc đời. Ôi những cơn bão ... những cơn bão... còn nữa hay không ?
HẾT ( STT :#100 đến#109 )
************************************
@Ngoctoandn xin cảm ơn ACE đã theo dõi
Được sửa bởi ngoctoandn lúc 10:05 AM ngày 14-10-2016
Cuối tuần. Lâu quá em mới ghé thăm vườn thấy các bác chụp ảnh đẹp quá, chỉ ngồi ngắm và thưởng thức thôi.
#112
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)