Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 127

Chủ đề: 2 ngày 1 đêm với đỉnh Kota Kinabalu, nóc nhà Đông Nam Á

  1. #91
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Em chốt cái vụ trèo núi rồi ngày mai đi lang thang dạo phố nào:

    Tôi xuống đến nhà nghỉ trước Lâm chừng 30 phút. Trông bạn tôi hơi mệt nhưng khá vui. Chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi chừng rồi khởi hành xuống núi vào giữa trưa. Bầu trời hôm nay khá âm u & đầy mây mù. Tạm biệt nhé Kinabalu. Hẹn gặp lại!

    109.



    (còn tiếp)
    Được sửa bởi cuongiaydau lúc 12:19 PM ngày 17-07-2009

  2. #92
    Tham gia
    19-04-2009
    Bài viết
    1,605
    Ngôi nhà trắng ẩn hiện trong sương mù hay quá ! Em theo dõi topics này với niềm háo hức anh @cuongiaydau ạ.

  3. #93
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    4. Lượn lờ Kinabalu town

    110.




    Kinabalu là thủ phủ của bang Sabah, đảo Borneo. Đây là một thành phố nhỏ ven biển với khoảng 500 nghìn dân (nhỏ cỡ nào các bác hỏi thêm anh Goog nhé). Ngoài các ngành công nghiệp du lịch, cảng biển thì khai thác dầu mỏ, chế biến dầu cọ & đánh bắt hải sảncũng là những ngành chủ đạo của vùng này.

    Sau 2 ngày leo núi rã rời chân tay, chúng tôi quyết định ngủ nướng đến 7h30 sáng. Đằng nào thì cũng chả có bình minh ở ngoài bãi biển. Con đường từ khách sạn vào thành phố men theo bờ biển với những hàng dừa lộng gió làm chúng tôi vơi đi cơn buồn ngủ. Thành phố chỉ có 1 trục đường chính dọc theo bờ biển. Nhà cửa khá cũ kỹ nhưng hạ tầng thì khá tốt.

    111.




    112.




    Đâu đó cũng có những công trình mới chuẩn bị mọc lên

    113.




    Cũng xe ôm ngồi chờ khách chả khác gì Việt nam

    114.




    Hai thằng vào một khu chợ ngó nghiêng đồng thời kiếm đồ ăn sáng. Kinh nghiệm giống như ở Việt nam là những khu chợ này thường bán đồ ăn rẻ và ngon (tuy có hơi mất vệ sinh 1 tí). Khu này trông khá tồi tàn

    115.




    116.




    Bên trong chợ

    117.




    118.




    Lòng vòng 1 hồi thì 2 thằng cũng ngửi thấy mùi thức ăn. Trời ơi! Mỳ, canh rau ngon quá đã. 2 thằng còn tiếp tục bù đắp cho 2 ngày đói khát trên núi bằng chè, nước cam và cà phê.

    119.




    Lượn lờ ra bến cảng và chợ cá

    120.




    Một cảm giác thanh bình

    121.





    Nghe nói ngày chủ nhật có hội chợ phiên bán đồ lưu niệm chúng tôi kéo nhau ra đó. Ở đây họ bán thập cẩm các loại từ vòng nhẫn mũ nón đến đồ ăn, cây cảnh, băng đĩa… Chả khác gì chợ giời nhà mình. Khá nhiều đồ lưu niệm làm từ hải vật biển. 5 ringgit cho 3 cái vòng đeo tay, 10 ringgit cho 1 cái mũ, hê hê.

    122.




    123.

    Được sửa bởi cuongiaydau lúc 12:30 PM ngày 17-07-2009

  4. #94
    Tham gia
    18-08-2008
    Bài viết
    4
    Anh cua 2 Bac dep wa, xem di xem lai 2 ngay nay, gia ma bac de file info de co gi minh hoc tap cac chup thi da qua,
    Ban khoan ko biet cai D60 com cua minh + len Kit D90 18-105, 3.5-5.6 lieu co ra duoc anh nhu vay ko nua :(
    Chua biet chup, nhung xem anh ma da lan tan muon doi thanh D700 roi hic hic.

  5. #95
    Tham gia
    30-05-2008
    Bài viết
    1,163
    Khoái cái loạt ảnh sau của ông, nhìn chẳng khác VN mấy.
    I knew the moment had arrived
    For killing the past and coming back to life

  6. #96
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Quote Được gửi bởi Blackknight View Post
    Anh cua 2 Bac dep wa, xem di xem lai 2 ngay nay, gia ma bac de file info de co gi minh hoc tap cac chup thi da qua,
    Ban khoan ko biet cai D60 com cua minh + len Kit D90 18-105, 3.5-5.6 lieu co ra duoc anh nhu vay ko nua :(
    Chua biet chup, nhung xem anh ma da lan tan muon doi thanh D700 roi hic hic.
    Ảnh đều còn exif hết mà bác. Bác chỉ cần dùng phần mềm xem ảnh rồi mở photo properties/infor là thấy được.

  7. #97
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    Bổ xung thêm vài cái ở chợ cá & chợ đồ lưu niệm

    124.





    125.





    126.




    127.





    128.





    Hai thằng lang thang được quãng 30 phút thì phải chia tay do Lâm bay về Sài Gòn vào chuyến sớm.

    129.





    Còn lại 1 mình, tôi lang thang quay lại chỗ bến cảng.

    Có đôi

    130.




    131.




    132. Một mình




    133.




    Ở đây họ cho dùng xuồng máy để chở người dân và khách du lịch ra đảo. Ngoài các đảo nhỏ có dân sinh sống, Kinabalu có 3 hòn đảo nhỏ quy hoạch làm khu nghỉ mát và bãi tắm. Thấy còn kha khá thời gian, tôi tính làm 1 chuyến ra đảo xem sao.

    Bến tàu luôn tấp nập người.

    134.




    Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì khoảng 3-5 người đi chung 1 xuồng. Những chiếc xuồng máy phi với tốc độ khá nhanh. Với 1 chuyến lòng vòng quanh các đảo, du khách vừa được hoà mình với thiên nhiên nắng gió đầy hương vị biển, vừa được đùa giỡn trên lưng những con sóng chập chùng bất tận


    135.





    136.





    Khát khô cổ mà tôi không tài nào uống nổi nước vì cái sự bập bềnh, xóc lộn. Đành chờ đến lúc lên đảo vậy. Sóng biển nhiều lúc tạt vào tận khoang ghế mát lạnh. Cảm giác lê phê thoáng qua chợt tắt ngấm vì em Nikon yêu dấu của tôi cũng dính chưởng.

    137.





    Xuồng ghé lên hòn đảo to nhất và thả chúng tôi ở đó. Bác lái hẹn tôi 2h30 quay lại đón. Tôi có 2 tiếng tắm táp, nghỉ ngơi & ăn uống trên đảo.

    138.





    Nước biển ở đây xanh trong vắt có thể nhìn xuống tận đáy. Rất nhiều người thuê kính và ống thở để ngắm cá bơi dưới làn nước xanh. Đã quá! Tôi phơ đại vài tấm quanh đấy rồi nhanh chóng gửi đồ lao vội ra bãi tắm.

    139.




    140.





    Cảm giác thật tuyệt vời khi được thưởng thức 1 ly beer & đĩa mỳ xào hải sản bên bờ biển sau 1 hồi vùng vẫy thoả thích. Giờ này chắc bạn Lâm của tôi đang trên máy bay. Thôi, nhưng mà hắn được về sớm với vợ con cũng tốt. Tôi đứng dậy ngóng chiếc xuồng đang lao lại dần phía cầu tàu. Bác lái vẫy tay ra hiệu đến giờ ra về!

    141.




    Kota Kinabalu 14Jun09
    Được sửa bởi cuongiaydau lúc 12:44 PM ngày 20-07-2009

  8. #98
    Tham gia
    08-04-2008
    Location
    Philadelphia, PA USA
    Bài viết
    365
    Lòng Xao XuYến, taY chân ngứa ngáY, mắt mõi cứng, Cảm giác phê lặng khi Xem ảnh của các Bác.
    Cám ơn các Bác đã chia sẽ.

  9. #99
    Tham gia
    07-05-2009
    Location
    Ba Tơ - QN
    Bài viết
    158
    Thích nhất tấm 2....
    18092009/2404.
    FACEBOOK

  10. #100
    Tham gia
    19-03-2008
    Bài viết
    714
    @sihuynh: hichic, đọc comment của bác xong nước mắt sụt sùi, tay run bần bật .

    Em bổ xung thêm mấy cái chụp qua cửa sổ máy bay

    142.




    143.




    144.




    145.


Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Kota Kinabalu (Malaysia)
    By teddythanh in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 02-09-2008, 11:13 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •