Hôm qua chị có việc nên không off chai chia tay Conan được, cảm thấy tội lỗi quá. Chúc em lên đường đi bộ đội bên Mỹ vui vẻ, mạnh khỏe, học được nhiều điều mới mẽ, và đừng có mang "ghẻ" ..Mỹ về VN . Ráng chộp mẫu mắt xanh mũi lõ post hình về cho anh chị xem nhé. Mơ một ngày cả nhóm KKK sẽ qua đó offline để gặp em.
Ah bây giờ mới nhớ là lúc sáng định chộp hình lưu niệm chung với em 1 tấm nhưng quên mất tiêu, thôi hẹn em lần sau. Hy vọng là ngày về không xa...
Thay mặt nhóm KKK, chị Lup sanh đệp xin gửi đến em 1 nụ hun nòng chái![]()






.
Reply With Quote
), nhưng em xin bổ sung thêm Laktrui vào BDH vì sự nhiệt tình năng nổ của đồng chí này được không ạ? Riêng Lalang em nghĩ nên cho ông này làm " Già làng ", phụ trách đối ngoại của nhóm, là người đưa ra tiếng nói chung sau khi đã bàn bạc thống nhất với anh em cả nhóm để tránh việc " ông nói gà bà nói ...chicken ".
hãnh diện ghia ...
.

)
