![]() |
![]() |
Series hoa của Bạn khá hay, Bạn ở Đà Lạt à?
Có Ong có Bướm và có Hoa thì hay, nhưng sâu thì không, nói chung chụp hoa thì đừng có con sâu, nó hơi là lạ.
Em đồng ý với bác voanhdang! với lại bác bom anh em thế này thì chết, muốn góp ý nhưng thôi để hôm nào em được nghỉ phép mấy ngày đã, chắt lọc thôi bạn ạ
Chúc vui!
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Bác post kiểu này em chắc em để dành tới tháng sau coi cũng chưa hết :unsure:
Nikon ... Nikkor ... Nikkor ...
To Voanhdang : Không ạ, em ở Hà Nội ạ, nhưng cũng hay đi loanh quanh.
To Trauvang : em theo title của bác đấy ạ : "bắn nhiều" ! Em bắn tranh thủ trong 3 ngày khác nhau đấy ạ, mỗi ngày khoảng 1h, vì bận mà.
Cám ơn các bác đã ngó qua. Em chỉ muốn mời các bác tham quan ngắm một số loại hoa hồng một tý. Hoàn toàn tự nhiên (không nắn nót bố cục bố hòn, không PS gì cả), nên có cả sâu bọ.
hic,,,,tự nhiên đọc cái câu hoàn toàn tự nhiên của anh làm em thấy nhột quá,,, hóa ra lâu nay em cũng chú ý bố cục, PS tí chút thì chụp ảnh không tự nhiên rùi,, ôi,, giá trị đảo lộn ,,,đừơng đâu mà lần
cái này là hoa Tầm xuân phải không ạh. ở đà lạt cũng có nhiều lắm, nhưng màu nhạt hơn
Quay về thời P&S với NEX
To bác Nguyên : thú thật là em cũng không rõ thứ nào là hoa tầm xuân.
Trong đống ảnh của em, có hai thứ hoa : một loại cánh đơn màu trắng, mọc thưa, một loại cánh kép màu đỏ mọc dày chi chít, cả hai rõ ràng là thuộc loại hoa hồng .
Còn hoa tầm xuấn hình như là loại dây leo, hoa nhỏ tí nhưng hệt hoa hồng.
To bác Khoan : Bác Khoan nhạy cảm quá ạ.
Câu văn em viết rõ nghĩa lắm mà bác ? Chắc bác chưa đọc hết câu nhỉ .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)