em xin tư vấn giúp 1 số bác băn khoăn về thiết bị hiện nay, với hy vọng giúp các bác giải quyết được 1 số băn khoăn.
Về vấn đề nâng cấp body:
Nếu như các bác đang sở hữu dòng xxxD hay dòng xxD mà có thêm tiền để nâng cấp thì nên để dành cho đủ $6000, nếu không đủ thì chưa nên nghĩ đến chuyện nâng cấp vội, nếu cảm thấy bắt buộc phải nâng cấp để chạy đua, trông cho pro, cho oai thì có thể vay ngân hàng với lãi suất thấp.
Có $6000 rồi, các bác phải mua ngay 1Ds mark III cho lên đỉnh cao nhất, khỏi phải băn khoăn gì cả, đi off sẽ được mọi người trầm trồ, các em mẫu teen sẽ có vài em bám theo ngay sau khi biết giá trị máy ảnh của bác. Nói chung bác sẽ được mọi người nể nang, thèm thuồng và giải quyết vụ lăn tăn vì đã lên đến đỉnh cao rồi mà.
Sau đó, bác dùng 1Ds Mark III chừng 6 tháng sẽ nhận ra rằng không cần thiết 21 megapixels vì chẳng in ấn bao giờ.. Quá thừa ! Các bác sẽ thấy phí phạm và bán 1Ds Mark III đi được khoảng $5200 và mua 1D Mark III, như vậy các bác bỏ túi được gần $2000, quá giàu.
Dùng 1D Mark III thêm khoảng 6 tháng nữa, các bác sẽ thấy mình không cần dùng đến 10 fps vì có được chụp thể thao đâu. Máy lại nặng vì có grip, cồng kềnh. Các bác khi ấy sẽ nhận ra rằng cái grip không giúp cho các bác trông có vẻ " Pờ rồ" mà ảnh chụp ra mới quan trọng.
Các bác sẽ bán 1D Mark III đi rồi mua 5D mark II, như vậy sẽ để ra thêm được $1000, càng giàu, thế là có $3000 roài. Quá chơi !!!
Có 5D II với công nghệ mới hơn hẳn với tính năng quay film HD rất thích thú. Các bác vẫn tiếp tục đi lòe thiên hạ với chiếc máy PHUN PHÊM của mình."Phun phêm đấy, cả 1 chân trời mới, nhìn qua cái lỗ ngắm đã thấy thích rồi, nềm mơ ước của nhiều người mà, 1 giấc mơ rất phun phêm."
Các bác dùng 5D Mark II khoảng 3 tháng sẽ thấy mình chẳng quay phim bao giờ, cũng chả bao giờ vác máy ra đường chụp ban đêm, cần éo giề high iso. Thế là các bác tiếp tục bán 5D mark II đi để lên đời máy khác hay hơn. Lúc này, trình thẩm du cũng khá rồi, cũng bắt đầu tư vấn cho newbie trên vnphoto rồi, cũng bắt đầu biết biết chụp choẹt 1 tí. Các bác sẽ đau đầu nên mua 7D hay mua 40D (50D chả hơn gì 40D). Các bác có được chụp thể thao đâu mà cũng chả đi chụp chim thú bao giờ, có thể bỏ qua 7D, xuống thẳng 40D. Thế là lại bỏ túi thêm được $1200, tổng cộng là $4200 rồi, càng giàu !!!.
Chụp thêm được 6 tháng vẫn thấy ảnh mình chả ra cái L gì cả. Các bác khi ấy đọc phong phanh được về file Raw, Smart Object, CS4. Lúc ấy các bác đã hiểu ảnh nét là gì, chứ không phải xem 3 cái ảnh test trong box thiết bị rồi nghe mấy ông dở hơi phán "nét nhỉ, à không, có vẻ hơi soft, đây này, tôi crop 200% cho các bác xem có nét không nhé."
Các bác quyết định làm 1 bước tiến nhảy vọt, mang tính chất đột phá, bán Canon 40D và mua point and shoot Canon G10 hoặc Panasonic LX3 với khả năng chụp Raw. Vậy là lại thêm được $400 đút túi, tổng cộng là có $4600 rồi, thích thế còn gì.
Lúc ấy cầm Lx3 hoặc Canon G10 các bác chả cần suy nghĩ về thiết bị, vì nó chẳng có ý nghĩa gì đối với các bác, phóng ảnh to đùng không, chụp thể thao chim cò cũng không. Các bác sẽ miệt mài học về NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH với bố cục với các lớp ảnh với màu sắc và nghiền ngẫm làm photoshop với file Raw trên Cs4. Ảnh của các bác lên thấy rõ, dân tình thán phục, cám em tin tin thích được bác chụp cho, rồi thậm chí bác bắt đầu chụp lấy tiền, từ ít lên nhiều, cải thiện cuộc sống.
Vậy là với $6000 ban đầu bỏ ra, sau khoảng 2 năm, các bác thu lại được $4600, tổng thiệt hai là $1600. Bù lại, những gì trải nghiệm được thật tuyệt vời, từ chiếc máy đỉnh cao nhất, với cảm giác oai hùng mãnh liệt cầm máy pro ra đường đi off. Cuối cùng với những kiến thức KHÔNG GIẢ TẠO học được khi cầm point and shoot, còn gì mong mỏi hơn thế.
Lộ trình em khuyên các bác đi là như vậy :11: