|
|
Rời cung điện em tiếp tục thăm Đền Asakusa Kannon, ngôi đền cổ nhật Tokyo, cũng trong giai đoạn định kỳ tôn tạo lại, rất đông mọi người đến đây cúng viến, mua sắm các đồ truyền thống Nhật Bản, vui chơi..
Các hàng lưu niệm bàn bán rất nhiều
#49
Ở đây bàn bán rất nhiều đồ ăn truyền thống, hỏi ra người địa phương cho rằng mỗi món ăn đều có ý nghĩa cho mục đích hành hương nào đó
![]()
Mùa này họ cắm trên nóc cửa hàng cành gì nhỉ.
Hôm anh đi họ cắm cành lá phong vàng đỏ ( tương trưng mùa thu ).
@908s chụp trời xanh đẹp quá, mình cũng chụp khu này nhưng bầu trời lúc đó không lên ảnh ngon chút nào. Tới bây giờ xem ảnh của 908s còn tiếc huì hụi
Phố đi bộ ở khu đền Asakusa Kannon vào một chiều mùa thu
![]()
Ảnh đẹp quá, trời xanh, ảnh trong vắt.
Cảm ơn bác chủ thớt.
Cho em hỏi trong chuyến đi bác hay dùng ống gì?
D90 | 18-200 I | 35 f/1.8G | Victory 3010B
Flickr
Màu của Nikon lên bầu trời hoa lá phải nói là tuyệt. Nhưng 908s chụp cũng hay. Hì hì...
Stay Hungry. Stay Foolish (:![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)