ôi bác thái gần về nhà rồi. Em vẫn còn túc tắc chưa muốn về
post cho nó đủ hình để rời cái đèo omega rồi còn xuống Diên khánh nữa
Sau đoạn đường đầy bụi và nắng anh em đến Yangbay rã rời, Bụi ở cuối đoạn đường đèo Omega dầy khoảng 1tấc, và đoạn đường kéo dài chừng 20km rất khó đi. Cũng may mắn cho anh em là trời nắng
Nước Yangbay xanh và mát lạnh, sau khi chụp choẹt xong anh em lên thượng nguồn thưởng cho mình một bữa.....tắm.t..n
( Yangbay 1)
( Yangbay 2)
( Yangbay 3)
( yangbay 4)
( Tuổi già - nhà thờ Hà Dứa - Diên Khánh)
Đến chiều nay là chúng tôi hoàn thành 1/2 chặng hành trình












Reply With Quote



[/QUOTE]
