Close up & Macro
Em góp bài này như một chút thư giãn tặng các bác:
Đây rồi. “Ẻm” đây rồi.
Bao nhiêu chờ đợi. Tiêu hao biết bao công sức, tiền bạc, café, thuốc lá để theo đuổi rồi cuối cùng cũng gặp được “ẻm”.
Mắt mê mẩn chạy dọc theo cái chân trần dài miên man của "ẻm. Chùm lông đen nhánh rung rung trong làn gió nhẹ của buổi chiều. “Ẻm” nằm im không nhúc nhích. Hắn không dám thở mạnh, nhẹ nhàng tiến đến gần.
Trời trong vắt, nắng vàng óng trải dài theo triền đê. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhẹ nhàng và êm ái, hắn lấy dụng cụ ra. Bộ đồ nghề của hắn chưa hẳn là dạng “khủng” nhưng có được cái nòng to, dài. Hắn hãnh diện vì cái nòng ấy lắm. Nhiều lúc ngồi café vỉa hè hắn lại lôi nòng ra lau chùi, nựng nịu trong bao ánh mắt ghen tị và thèm muốn của người khác. Đen nhánh, chắc, khỏe, cơ động. Nó có thể dài ra rất nhanh rồi lại nhanh chóng rút ngắn lại. Với bộ súng ống này, hắn đã có được tí tiếng tăm trên giang hồ.
“Ẻm” đột ngột xoay người, nhẹ nhè xoa hai chân vào nhau rồi lại nằm im ra vẻ sốt ruột. Hắn ngồi thụp xuống nín thở, nhích tới từng bước một.
Ngón tay trỏ phải mân mê cái núm, tay trái từ từ đưa lên, mắt nheo lại …… “Ẻm” như bị thôi miên trước cái nòng đen xì trứ danh của hắn. Vẫn nằm im, không động đậy.
Shutter sập cái tách. “Ẻm” giật mình xòe cánh bay lên. Hắn ngồi phệt xuống cỏ thở hổn hển. Đưa máy lên review. “Holly Sh..t” Không dấu nỗi sự thất vọng. “Out” hết nét rồi.
Các bác đoán xem “ẻm” là con gì???
Mọi ngả đường đều dẫn tới Pro Lab...