Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30

Chủ đề: D90 đi chơi Hoa Cải

  1. #1
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712

    D90 đi chơi Hoa Cải

    MÙA HOA CẢI VEN SÔNG


    Thơ: Nghiêm Thị Hằng

    Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng

    Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối, anh nói lời yêu thương

    Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con bướm trắng thẫn thờ Chiều ven sông

    Thế rồi thế rồi em bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lại.

    Thế rồi thế rồi thôi buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong.

    Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về?


    Sông Hồng, một ngày đầu Đông 2009


    Trên triền đê đến miền Hoa Cải





    Nét xưa hoang tàn nơi bến cũ





    Dưới con đê, vỡ òa mênh mang một miền hoa cải





    Hoa cải cúc trắng vàng








    Hoa cải cay, vàng li ti theo gió




    Con ong siêng năng cho mùa Đông đang đến sau lưng




    Bông cải cay...











    Cải cay hoa trắng
















    Được sửa bởi Anh Tai lúc 12:23 AM ngày 05-12-2009
    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  2. #2
    Tham gia
    29-01-2009
    Bài viết
    712
    Hoa cải đắng mập mạp







    Bông trắng , bông vàng rung rinh theo gió




    Cải và ngô




    Các thiếu nữ đua nhau khoe sắc




    Chăm tưới cho vụ cải mùa sau




    Những người mang lại sắc màu hoa cải




    Kỷ niệm chuyến đi về Miền Hoa Cải




    Ngoảnh lại xa xa, màu vàng óng trải dài ngút mắt ven đê

    Chỉ thích đi du lịch và chụp ảnh lưu niệm

  3. #3
    Tham gia
    27-02-2008
    Bài viết
    40
    Đẹp quá bác! xem hoài ko chán! Hình Nikon nó nịnh màu nữa nên càng đẹp hơn thực tế

    TFS

  4. #4
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Đẹp như tranh lời như thơ.
    Gặp một người say ảnh rồi. Khà khà..

  5. #5
    Tham gia
    04-09-2009
    Bài viết
    62
    Đẹp quá ! Hy vọng tết này có con D90 để tập bán :D

  6. #6
    Tham gia
    19-04-2009
    Bài viết
    1,605
    Em nghĩ ảnh của bác @Anh Tai nhìn bắt mắt do trong , độ tương phản quá tốt.
    Đẹp thật!!
    Stay Hungry. Stay Foolish (:

  7. #7
    Tham gia
    26-01-2009
    Bài viết
    40
    Các bác chi giúp em đường đi đến vườn cải nhé, em cũng muốn qua bên đó ngắm cảnh.

  8. #8
    Tham gia
    28-11-2009
    Bài viết
    110
    Bác chủ thể hiện tâm hồn mình qua con D90 tuyệt quá!
    mỗi lần siết cò là xua tan đi bao nỗi u ám

  9. #9
    Tham gia
    25-02-2009
    Bài viết
    207
    Vườn cải của bác có đủ loại cải thế nhỉ,chắc bác về tận Hải Dương hay TB ạ

  10. #10
    Tham gia
    06-03-2009
    Bài viết
    146
    Bác chủ đi xe gì mà cái ghi đông màu tím vậy ? Trông như cào cào , ^^ . Hình D90 bác chụp lên đẹp quá . Cảm ơn bác .
    luôn luôn học hỏi
    MyFlickr

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •