Tháng 11 vừa rồi tôi có dịp trở lại Hàn Quốc. Thời tiết lúc này vào cuối thu và đầu mùa đông trời bắt đầu lạnh nhưng không có tuyết. Nhiệt độ ngoải trời khoảng 6-10 độ C, nhưng lạnh buốt vì có gió nhiều...
Có một số hình ảnh về câu chuyện tình lãng mạn và cũng đầy nước mắc ở Hàn Quốc, xin kể cho anh em nghe giải trí chút...
"Chuyện tình VoTichSu và DaeJangGeum"
1# Nơi xảy ra câu chuyện là Dae Jang Geum Theme Park và Seoul Tower
2# Chàng - VoTichSu:
- Một giang hồ lãng tử, phong lưu
- Nhưng có học thức, từng đọc nhiều sách thánh hiền nên rất có nghĩa khí…
- Kết giao nhiều bạn hữu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
3# Một người bạn của chàng
Tên EoJangHee… dịch ra tên Tiếng Việt là Eo Chang Hi
4# Bạn hữu của chàng: Có người là trí thức...
5# Nhưng cũng có kẻ là đại ca giang hồ: này này xem ông móc súng ra cho coi đây !!!
6# Nàng - DaeJangGeum
- Một cô gái xinh đẹp, thùy mị nết na…
- Không phải người ngồi trước đâu, nàng đứng phía sau ấy. Cô gái ngồi trước là người hầu của nàng thôi :-)
7# Trong một lần dạo cảnh sông Hàng
Chàng đã quen nàng, từ đó đem lòng yêu mến, ngày đêm tưởng nhớ đến nàng.
8# Rồi…
- Số phận cũng mĩm cười với chàng, nàng DaeJangGeum đã đón nhận tình cảm của chàng.
- Và nàng đang trong vòng tay chàng :-)
9# 2 người
- Đã từng thề non hẹn biển, sẽ luôn bên nhau như 2 cái còng thế này… :-(
10# Khóa nhiều lớp cho chắc ăn… kẽo thằng khác lấy mất !
11# Thêm nữa nè...
12# Rồi đến ngày kia…
- Nàng DaeJangGeum đã gặp một anh chàng đẹp trai khác và nàng đã xù chàng để theo anh ta.
- Chàng tức tối muốn giành lại tình yêu của mình.
13# Chàng bảo đàn em giang hồ chặn đường rút kiếm anh ta.
Nhưng võ nghệ anh chàng này cao quá đàn em cũng chạy mất.
14# Không giành lại được nàng, chàng cũng như những người đàn ông yếu đuối khác, đã vùi mình trong những chén rượu.
15# Tuy nhiên vẫn còn một niềm an ủi là có anh bạn Eo Chang Hi luôn ở bên chàng, cùng chia sẽ với chàng.
Thực ra anh này khoái nhậu chứ chẳng có chia sẽ gì ráo !!!
16# Chàng nhậu 3 ngày 3 đêm hết tổng cộng 27 vò rượu.
17# Không đủ tiền trả tiền rượu chàng đã quậy phá lung tung.
Hỡi ơi anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân.
18# Cuối cùng VoTichSu đã bị quan phủ bắt và nhốt vào đại lao.
19# Nơi đại lao chàng ngồi suy ngẫm những hành động sai lầm của mình
20# Bạn bè thương tiếc cho chàng
21# Cư dân mạng cũng tội nghiệp chàng
22# Đến khi ra khỏi nhà lao
- Chàng nhận được tin sét đánh… Anh bạn EoJangHee đã cưới nàng DaeJangGeum làm vợ và 2 người đang hạnh phúc bên nhau.
- Thì ra nàng chán ghét sự tranh giành của những chàng trai, họ chỉ xem nàng như một món đồ có thể giành giật nhau mà không hề quan tâm đến sở thích kim cương của nàng.
- Anh bạn EoJangHee không đẹp trai, không phong lưu lãng tử, nhưng đã hiểu được nàng và cuối cùng đã thành công.
ThE eNd






Reply With Quote
)
