|
|
Một ngày tại làng cây phong với thiền sư Nhất Hạnh
6:30 sáng chúng tôi đứng chờ ở metro Namur , theo chân những người đồng hương đi thăm làng cây phong.Tôi thích đi theo đoàn như thế này vì rẻ chi phí chỉ có 5 đô mà lại có dịp gặp nhiều người Việt .
Thương cho cụ già xa quê hương ,một mình theo đoàn người đứng chờ bus.Mỏi chân cụ ngồi bên lề đường chờ bus
Chiếc xe bus màu vàng này dùng để chở học sinh đi học, nhưng vào những ngày cuối tuần như hôm nay được thuê với giá rẻ để chở chúng tôi đi thăm chùa.
Làng cây phong nằm ở gần mount Tremblant hứng bắc Montreal , cách đây khoảng tiếng rưởi lái xe.Tuy chùa đã có từ lâu nhưng đây là lần đầu tôi lên thăm làng cây phong.Xe bus đưa chúng tôi đến chùa ,những chú sải đã ra đón mọi người từ ngoài đường cái
[IMG][/IMG]
Sau khi chào đón chúng tôi với những lời dặn dò đi vào làng nên giữ im lặng,từng nhóm người lặng lẻ bước đi đến làng trong ánh sương mai.
làng cây phong chỉ là một ngôi chùa nằm trên sườn đồi trong một cánh rừng cây phong.
Mọi người ngồi chờ ngoài trời dưới nắng ban mai của một ngày đẹp trời.
[IMG][/IMG]
Trong lúc chờ đợi thầy Nhất Hạnh,sư cô Chân Không đã giải thích cho chúng tôi biết " làm sao để sống trọn vẹn một ngày trong tâm thức "
[IMG][/IMG]
Thăm hỏi chân tình đến với người đồng hương
trò chuyện thân mật của những bạn già lâu ngày không gặp
Tình cờ gặp lại cụ già chờ xe bus ở metro Namur , cụ đang ngồi tránh nắng bên gốc cây phong
[IMG][/IMG]
Quan cảnh làng cây phong trong lúc chờ sự hiện diện của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
[IMG][/IMG]
Thiền sư Nhất Hạnh và các sải theo thầy.
thầy Nhất Hạnh giảng dạy về phật giáo
Những người có lòng tin dang ngồi nghe thầy giảng thuyết trong tư thế tọa thiền.
Ngồi nghe thầy giảng thuyết.
Anh bạn tây ngồi thiền nguyên buổi diễn thuyết.
Sư sải của làng cây Phong.
Cháu nhỏ bắt đầu cảm thấy mỏi mệt khi ngồi nghe một bài giảng thuyết dài.
Quang cảnh làng cây phong bắt đầu "cuộc hành thiền trong tâm thức "
Theo ni cô Chân Không trong cuộc hành thiền trong tâm thức (walking in mindfulness)
Hành thiền trong tâm thức (walking in mindfulness)
Đoàn người hành thiền vòng quanh làng cây phong.
hành thiền trong tâm thức
[IMG][/IMG]
Âm thầm những bước hành thiền
còn tiếp ....
Được sửa bởi NguyenLang lúc 08:51 PM ngày 08-10-2009
được du lịch qua ảnh rồi he he, cộng động người việt mình định cư bên đó nhiều ko các bác nhỉ, nhìn đất nước thanh bình ghê
thấy mới tin
Hình ảnh Thu trong các khu vườn, lối phố Montreal đẹp tuyệt vời! Năm nay thu ở Montreal có đẹp không? Tôi nhớ, ở nơi đó khi mùa xuân về, trên những thảm cỏ, các mầm hoa nhú lên khỏi mặt đất và nở rộ đúng như bài hát "đường về nhà em nở đầy hoa..." chứ không phải trong mơ đâu. Tôi đợi những bức ảnh MÙA THU MONTREAL 2009!
Nhớ mùa thu Canada nên viết mấy dòng, nhưng hình như "lính mới tò te" viết nhầm vào trang của bác NguyenLang thì phải. Có gì sai anh em chỉ bảo và tha lỗi nha! Chỉ có mấy nhời này thôi: Hình ảnh Thu trong các khu vườn, lối phố Montreal đẹp tuyệt vời! Năm nay thu ở Montreal có đẹp không? Tôi nhớ, ở nơi đó khi mùa thu đến lá vàng và đỏ phủ kín rừng cây; xuân về, trên những thảm cỏ, các mầm hoa nhú lên khỏi mặt đất và nở rộ đúng như bài hát "đường về nhà em nở đầy hoa" chứ không phải trong mơ đâu. Tiếc lúc đó tôi chưa mua được máy ảnh "xịn" để chụp lại những hình ảnh này. Tôi đợi những bức ảnh MÙA THU MONTREAL 2009!
Một ngày ở làng cây phong với thiền sư Nhất Hạnh tiếp theo...
Sau cuộc hành thiền trong tâm thức,đoàn người trở lại chùa nghỉ ngơi,ăn uống.Trong lúc ăn uống cố gắng giữa cho tâm luôn tự tại, không đùa giởn hoặc n nói cười.
tình cờ gặp lại người bạn năm xưa ở Ottawa. Họa sĩ Lephan
Ngồi trò chuyện cùng với các thầy chùa cây phong
Ngồi thư giản
Hoặc ngồi tránh nắng dưới tàng cây phong
Ni cô Chân Không chỉ cho mọi người phương pháp thiền " buông Thư "
Ngồi thiền " buông thư "
Ngồi & Nằm thiền " buông thư " nhưng không ngủ
Không rỏ bác này thiền buông thư hay là đang mơ màng ?
Một ngày hành thiền ở làng cây đã đến hồi kết thúc, cặp vợ chồng già vội vã ra về....
.....Để lại một cánh rừng cây phong...
...Những bông hoa dại ...
....Một tượng phật bồ tát ....
.... một hồ nước yên lặng .....
....và con đường hành thiền " Tâm Châu " sau lưng
Hết.
Trong lúc đang làm cuộc phóng sự bằng hình này, thì tại quê nhà chính phủ cộng sản Việt Nam phủ nhận việc đuổi những tu sĩ của làng Mai ra khỏi chùa Bát Nhã . Chỉ có chính phủ sợ sệt , hèn, yếu kém và không dân chủ như chính phủ Việt Nam mới xăm lo vào tôn giáo của người dân.Chính phủ Canada
có bao giờ kiểm soát đến những hoạt động tôn giáo như thế bao giờ đâu ? Tự do và dân chủ tự nó kiểm soát lấy xã hội.
Được sửa bởi NguyenLang lúc 11:50 PM ngày 08-10-2009
Iles de la Madeleine.Quebec 2009
Quần đảo Madeleine nằm giữa vịnh St Laurence của tỉnh Quebec,Canada.Đảo hình trăng khuyết và có chiều dài khoảng 65 km,bao gồm 6 đảo nhỏ nối liền nhau thành ra quần đảo Madeleine.
Jacques Cartier là người Âu Châu đầu tiên đến hòn đảo này 1534.Những người nói tiếng pháp Acadians sống lâu đời trên quần đảo ,nhưng người Anh sau đó đã đánh chiếm và đuổi người Acadians ra khỏi vùng Maritimes (New Foundland & New Brunswick) of Canada & vùng Maine & New Hampshire của Mỹ ,nhưng bỏ xót lại quần đảo iles de la Madeleine.Hiện nay người dân ở đây hầu hết nói tiếng Pháp.Họ treo cờ Acadian và hảnh diện là người Acadian & Quebecois.
Dân số trên đảo khoảng 15 ngàn người ,đa số sống bằng nghề bắt tôm hùm ,bắt ngao & đánh cá vào mùa xuân , mùa hè sống nhờ vào du khách đến viếng đảo.ngoài ra không thấy trồng trọt gì trên đảo.Vào mùa đông những tảng băng hà thường hay tụ vào nhau và bao trùm xung quanh quần đảo.Năm xưa vào mùa đông đảo này thường bị mất liên lạc vì những chiếc tàu không thể phá những tảng băng và nối liền hải đảo và đất liền được.
Cap a Adrien
Cap a Adrien
L'etang du nord
L'etang du nord 2
Hải Đăng
123 nhảy
![]()
Peggy's cove of Nova Scotia.Canada.
Peggy's cove 1
Peggy's cove 2
Peggy's cove 3
Peggy's cove 4
Peggy's cove 5
Peggy's cove 9
![]()
Được sửa bởi NguyenLang lúc 10:08 PM ngày 09-10-2009
Ấy chết, làm sao mà áp lực quá thế bác? Mỗi người phải biết tìm cho mình những niềm vui chứ. Tôi mà không làm gì một lúc là chẳng chịu được, lúc nào gặp điều gì khó hoặc buồn chán là tôi lại tự nhủ "cuộc đời vẫn đẹp sao...tình yêu vẫn đẹp sao....". thế là lại vui...! Bác mà muốn thoát khỏi nơi đó thì đi du lịch vài chuyến cho thay đổi không khí, tìm vui trong các khoảnh khắc đẹp chụp được từ máy ảnh chẳng hạn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)