Năm sau tụi em đám cưới. Tính em thì ham đi chơi và nghịch ngợm nên mới bày ra trò vừa đi chơi vừa chụp hình cưới. Đợt rồi tụi em đi Nha Trang, kéo được một anh bạn thân của em đi cùng và lôi luôn một bạn ở Nha Trang đi chung.
Tụi em nghiệp dư 100%, cả mẫu lẫn thợ. Cả hắt sáng cũng không có. Cô dâu chú rể không ai trang điểm, chỉ có em là thêm phần cột tóc và gắn voan lên đầu. Hình cũng để nguyên chưa qua photoshop. Em chủ trương lưu kỉ niệm, thể hiện tình cảm, và vui cười là chính. Mà vui quá thiệt ^o^
Em thích các bác ở đây nói thẳng và góp ý chân thành lắm. Khoảng 12/11 đến 17/11 tụi em định làm một chuyến ra Bắc chụp hình tiếpkhoảng 6 ngày, trong đó có 2 ngày cuối tuần là đã có một người bạn hứa dẫn đi Mộc Châu. Em vẫn còn 3-4 ngày nữa, các bác gợi ý cho em vài chỗ ở ngoại thành nữa thì tốt quá. Bác nào thấy thương em nghịch ngợm thì đi cùng em cảm kích vô cùng. Em sẽ cố gắng lo phần xe di chuyển để mọi người cùng đi cho vui.
Lời cuối, có lẽ một số bác ở đây biết em - gái Joe bên GPS club Sài Gòn - cho em gửi lời chào các bác và ôm thắm thiết anh em GPS
Bác nào có nhắn nhủ gì riêng thì cứ PM em nhá, hoặc nick yahoo là joeynh4.
Dài dòng đến đây thôi, em xin post hình ạ - em quote nguyên xi bài bên diễn đàn caravanviet cho có câu chuyện đầu đuôi...
Em xin ké vài tấm hình thay lời muốn nói về chuyến đi Nha Trang vừa rồi của tụi em :105:
Một chuyến đi tuyệt vời...
từ dưới biển...
cho đến trên bờ...
và trong nhà thờ...
![]()